Nhìn lại chiếc Android đầu tiên trên thế giới, biểu tượng tối thượng mở ra kỷ nguyên di động mới
HTC Dream - Cái tên này có thể vẫn còn xa lạ với người dùng Android ngày nay, nhưng chính nó đã đặt nền móng vững chắc cho thế hệ smartphone suốt nhiều thập kỷ sau.
Nguyên mẫu smartphone này đã sẵn sàng trước thời điểm ra mắt iPhone 2G tận 5 tháng. Tuy nhiên, phải chờ đến một năm rưỡi sau đó phiên bản chính thức mới chính thức được ra mắt.

HTC Dream còn có tên gọi khác là T-Mobile G1, chiếc smartphone Android đầu tiên trên thế giới với sự hợp tác của Google và HTC. Sản phẩm chính thức ra mắt vào năm 2008, đánh dấu một kỷ nguyên lừng lẫy nhưng cũng đầy biến động của hệ điều hành của những chú Robot màu xanh.

Thiết kế HTC Dream thời điểm đó mang rất nhiều hơi hướng ngôn ngữ của BlackBerry với bàn phím vật lý trượt ngang với 5 hàng phím bấm. Theo đánh giá, bàn phím HTC Dream mang đến trải nghiệm gõ rất tốt, không hề thua kém các thiết bị di động đến từ Nokia, BlackBerry. Máy trang bị màn hình 3,2 inch, độ phân giải 320x480 pixel, tấm nền TFT cảm ứng điện dung mượt mà, phía dưới màn hình đi kèm với trackball, nút Home, Back, Menu và Call, những phím chức năng không thể thiếu trên di động vào thời điểm đó.

HTC Dream chạy hệ điều hành Android 1.0 thuở sơ khai của Google. Tuy là phiên bản đầu tiên nhưng hệ điều hành cũng hỗ trợ nhiều tính năng cơ bản được phát triển cho đến ngày nay, nhưng các widget, thanh thông báo (kéo xuống), kho ứng dụng Android Market (nay là CH Play), khả năng tuỳ biến dễ dàng.
Cấu hình HTC Dream cũng không hề kém cạnh với chip xử lý Qualcomm MSM7201A tốc độ 528 MHz, RAM 192 MB và bộ nhớ trong 256 MB kèm khe thẻ microSD, camera sau 3.2MP, pin 1150 mAh, Wi-Fi, 3G và GPS.
Doanh số HTC Dream vào thời điểm đó cũng rất ấn tượng, 1 triệu chiếc được bán ra trong 6 tháng là một thành công đáng nể. Điều hiếm có khó tìm của một nhà sản xuất 'chân ướt chân ráo' trên thị trường di động.

Trải qua 17 năm với đủ kiểu dáng và phân khúc, Android đã trở thành một tượng đài của thế giới di động, đến nay vẫn chưa có nền tảng nào đủ sức thay thế. Nhìn lại HTC Dream, dù giờ đây không còn đáp ứng được nhu cầu người dùng, nó vẫn là một ký ức khó quên – nhất là với những người yêu công nghệ thế hệ 8x và 9x.