Đời sống

TP HCM: Loạt học sinh nhập viện nghi ngộ độc, trường cấp tốc tạm dừng bán trú, nhà trường nói gì?

Ngày 9/4, trường Tiểu học Bình Quới Tây ở TP HCM thông báo tạm dừng bữa ăn bán trú sau khi hơn 40 học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.

Chị Hồng Phụng, trú phường Bình Quới, cho biết hai con của chị, học lớp 2 và lớp 4, hiện đang được điều trị tại bệnh viện với các triệu chứng sốt cao, nôn mửa và tiêu chảy.

Theo chị, cách đây 2 ngày, con trai lớp 2 than đau bụng và đi ngoài sau giờ tan trường, nhưng chị nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường. Đến khoảng 7h40 ngày 8/4, cô giáo lớp 2 gọi chị đến đón con vì tình trạng đau bụng nặng hơn. Đến trưa cùng ngày, con trai lớp 4 cũng được nhà trường cho về. “Tối qua, cả hai đều sốt trên 39 độ, nôn mửa và đi ngoài liên tục, nên tôi phải đưa các bé nhập viện,” chị Phụng nói.

Tương tự, con gái chị Phương Uyên, học lớp 2, cũng phải nhập viện từ chiều 8/4 với các triệu chứng tương tự. Theo chị Uyên, nhiều học sinh khác của trường cũng đang được điều trị tại bệnh viện.

400 (204)
Học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sáng 9/4 (Nguồn: Phụ huynh cung cấp)

Ông Đỗ Hoàn Vũ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Quới, cho biết sơ bộ có 41 học sinh nhập viện, hầu hết đã được xuất viện về nhà theo dõi. Khoảng 10h ngày 8/4, cán bộ y tế phường có mặt tại trường sau khi nhận thông tin, lúc này chưa đến giờ ăn trưa. Ban đầu chỉ gần 10 học sinh có triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, nhưng sau đó số lượng tăng nhanh. Bốn em được chuyển vào bệnh viện, số còn lại được phụ huynh đưa đi khám.

“Chúng tôi chưa thể loại trừ nguy cơ ngộ độc thực phẩm, nhưng cần xem xét thêm các yếu tố khác như thức ăn bên ngoài hay nguồn nước, bởi nhiều học sinh có biểu hiện khi chưa dùng cơm trưa,” ông Vũ nói.

Mẫu thức ăn bán trú của ngày 7 và 8/4 đã được gửi đi xét nghiệm, dự kiến có kết quả vào ngày 14/4. Trong thời gian chờ kết luận, phường yêu cầu trường dừng tổ chức ăn bán trú.

Bà Diệp Thị Ngọc Tiên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Quới Tây, cho biết từ đầu giờ sáng 8/4, nhiều học sinh khối 1, 2, 3 đã xuống phòng y tế với triệu chứng mệt mỏi, sốt. Trong cả ngày, có hơn 100 lượt học sinh được khám, trong đó hơn 40 em nôn ói, đau bụng. “Vì các biểu hiện xuất hiện ngay từ đầu giờ sáng, khi học sinh chưa ăn bất kỳ bữa nào tại trường, nên chưa thể kết luận là do ăn bán trú,” bà Tiên giải thích.

Trường hiện có hơn 900 học sinh, trong đó khoảng 700 em đăng ký ăn bán trú.