Đời sống

TP.HCM: Người đàn ông dùng dao chém vợ rồi lại đưa nạn nhân đi cấp cứu, khai gì tại cơ quan công an?

Vụ việc vừa xảy ra vào sáng nay 3/9 tại TP.HCM, người dân không khỏi sửng sốt khi thấy nạn nhân cùng vũng máu tại hiện trường. Điều bất ngờ hơn nằm ở hành động sau đó của người chồng, cũng là kẻ cố ý gây thương tích cho vợ mình. 

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng 3/9, người dân sống tại đường Bình Chuẩn 10, khu phố Bình Quới A, phường Thuận Giao, TPHCM (phường Bình Chuẩn, tỉnh Bình Dương cũ) bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh tại căn nhà trong khu dân cư. 

Khi người dân đến hiện trường kiểm tra thì phát hiện một người phụ nữ nằm thoi thóp trước nhà, bên cạnh có 2 con dao. Vì quá hoảng sợ, người dân xung quanh không dám tiếp cận nạn nhân để hỗ trợ nên đã lập tức báo tin đến cơ quan chức.

Tuy nhiên chưa kịp chờ cơ quan chức năng có mặt, nạn nhân lại được chính người chồng - là người vừa cố ý gây thương tích đưa đi cấp cứu trong tình trạng có vết thương sâu ở vùng cổ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc 

Sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an đã tạm giữ người chồng để lấy lời khai. Bước đầu, người này thừa nhận hành vi gây thương tích khiến vợ nguy kịch. Một hàng xóm cho biết bên trong phòng ngủ của hai vợ chồng có nhiều vết máu. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố danh tính nghi phạm cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Người dân ở Thanh Tùng bàng hoàng sau vụ cháy 

Trước đó vào ngày ngày 22/8, tại chợ nhà lồng Thanh Tùng (ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng do ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1962, ngụ huyện Trần Văn Thời cũ) phóng hỏa. Nguyên nhân được xác định là do ông Phúc cự cãi với vợ là bà V. Trong lúc xô xát, ông Phúc dùng dao chém nhiều nhát khiến bà V bị thương. Sau đó ông khóa cửa ki-ốt, mở bình gas rồi châm lửa phóng hỏa. Ngọn lửa bùng phát vào lúc 11h45 cùng ngày, bao trùm toàn bộ khu vực chợ. Người dân đã phá cửa kéo ông Phúc ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng.