Giải trí

Diễn viên Ngọc Trinh có đời tư kín tiếng, từng dở dang với vai nữ chính trong phim 'Mùi ngò gai'

Diễn viên Ngọc Trinh từng có quá khứ kín tiếng sau khi ly dị với chồng cũ người Hàn Quốc, cũng là đạo diễn của bộ phim "Mùi ngò gai". 

Ngày 1/9, thông tin diễn viên NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời ở tuổi 52 khiến đồng nghiệp và khán giả cả nước bàng hoàng. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cho biết nghệ sĩ Ngọc Trinh bị đột quỵ, dù đã được gia đình đưa đi cấp cứu những không qua khỏi. Ngoài ra, theo thông tin từ các đồng nghiệp khác, diễn viên Ngọc Trinh còn bị mắc bệnh liên quan đến dạ dày trong một thời gian.

Trước đó, vào giữa tháng 8/2025, Ngọc Trinh vẫn còn rất tươi tắn, vui vẻ đi chơi cùng gia đình, không ai ngờ cô diễn viên xinh đẹp tài năng lại ra đi đột ngột như vậy.

 NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời ở tuổi 52

Đời tư kín tiếng

Đằng sau ánh hào quang sân khấu, cuộc đời Ngọc Trinh trải qua nhiều thăng trầm. Năm 2009, chị kết hôn với ông Kim Se Hyuk - nhà sản xuất Hàn Quốc của Mùi ngò gai - bộ phim nữ diễn viên thủ vai Vy. Tuy nhiên, không lâu sau cả hai chia tay trong tiếc nuối.

Sau ly hôn, Ngọc Trinh sống kín tiếng, ít chia sẻ đời tư. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, chị cho biết đã ly hôn 12 năm, từng trải qua nỗi buồn nhưng dần học cách buông bỏ. Chị cũng chia sẻ bản thân mắc bệnh dạ dày mãn tính, nhiều lần được gia đình khuyên sang Mỹ để có người thân chăm sóc và ổn định sức khỏe, song chị quyết định ở lại Việt Nam.

Ngọc Trinh và chồng người Hàn Quốc 

Con đường sự nghiệp kéo dài 30 năm bền bỉ

Được biết từ đầu thập niên 1990, Ngọc Trinh bén duyên nghệ thuật, khi gia nhập Nhà hát Kịch TPHCM. Tại đây, chị nhanh chóng gây ấn tượng nhờ vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt sáng và lối diễn xuất mộc mạc, giàu cảm xúc.

Ban đầu, Ngọc Trinh được biết đến nhiều hơn ở mảng kịch nói, với khả năng hóa thân đa dạng từ đào thương đến những vai hài, tạo nên dấu ấn riêng biệt.

Diễn viên Ngọc Trinh với tạo hình nhân vật Vy trong "Mùi ngò gai" 

Trong sự nghiệp của Ngọc Trinh, phải kể đến dấu mốc vào năm 2006 khi chị đảm nhận vai Vy (khi trưởng thành) trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Mùi ngò gai. Mặc dù từng vấp phải ý kiến trái chiều do ngoại hình có phần chững chạc hơn so với nhân vật, nhưng bằng kinh nghiệm sân khấu và đài từ chắc chắn, Ngọc Trinh đã chinh phục khán giả.

Tuy nhiên với sức ép lịch quay dày đặc cộng với sức khỏe yếu khiến Ngọc Trinh phải rút lui giữa chừng, nhường vai lại cho Hồng Ánh. Nhưng diễn xuất vượt trội của Ngọc Trinh trong vai chính Vy vẫn được khán giả nhớ mãi. Nhờ vậy, chị gắn liền với biệt danh "Ngọc Trinh Mùi ngò gai" suốt gần 20 năm qua.

Ngoài Mùi ngò gai, Ngọc Trinh còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Giấc mơ phát tài, Tài tử miệt vườn, Khu vườn bí mật… Dù không xuất hiện quá nhiều, mỗi vai diễn của chị đều được trau chuốt và để lại dấu ấn cảm xúc trong lòng khán giả.

Trong chương trình Khoảnh khắc rực rỡ, Ngọc Trinh từng chia sẻ rằng chị chủ động tìm đến các đạo diễn xin vai để không bị "đóng khung" trong cái bóng quá lớn của Mùi ngò gai.

Ngọc Trinh và các học trò tại Đại học Văn Lang

Vào năm 2007, chị giành giải Mai Vàng với vai Xàng trong vở Trái tim nhảy múa, khẳng định khả năng biến hóa từ bi kịch đến hài kịch.

Năm 2019, chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận hơn hai thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật. Một năm sau, chị tiếp tục đoạt Huy chương Vàng cá nhân tại Liên hoan Sân khấu toàn quốc với vai Miên trong Búp bê không biết khóc.

Không dừng lại ở đó, trong 10 năm qua, Ngọc Trinh dành nhiều tâm huyết cho công tác giảng dạy. Chị là giảng viên tại Đại học Văn Lang, đồng thời được mời thỉnh giảng ở Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM và nhiều trung tâm đào tạo diễn viên.

Với phong thái gần gũi, tận tâm, chị truyền cảm hứng và lửa nghề cho nhiều thế hệ học trò, được học sinh và đồng nghiệp yêu mến bởi tài năng lẫn nhân cách. Trong một buổi phỏng vấn, Ngọc Trinh từng tâm sự "Được làm việc mình thích, vẫn giữ lửa nghề, tôi không muốn đi".

Vừa qua, thông tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Linh cữu của chị được quàn tại quận 10, TPHCM. Lễ động quan được tổ chức ngày 4/9, sau đó mang đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.