Vụ cháy khiến 2 cha con tử vong ở TPHCM: Hé lộ tiếng gọi thất thanh của người mẹ từ lời nhân chứng
Rạng sáng 6/8, vụ cháy xảy ra tại căn nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung (TPHCM) khiến hai cha con tử vong. Người dân cho biết đã nghe tiếng kêu cứu thất thanh trước khi ngọn lửa và khói đen bao trùm toàn bộ căn nhà.
Tiếng kêu cứu giữa rạng sáng, hàng xóm bất lực nhìn căn nhà chìm trong biển khói
Rạng sáng 6/8, khi nhiều người dân trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung (TPHCM) vẫn đang ngủ, một tiếng phụ nữ la thất thanh bất ngờ vang lên, phá tan sự yên tĩnh của cả khu phố.
Theo nhiều nhân chứng, ban đầu mọi người tưởng xảy ra cướp giật. Tuy nhiên, khi chạy ra ngoài, họ bàng hoàng phát hiện một căn nhà một trệt, một lầu đang bốc khói nghi ngút, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.
Bà Lê Thị Phượng (70 tuổi), sống cách hiện trường chưa đầy 100m, kể rằng khoảng gần 4h sáng, bà bị đánh thức bởi tiếng kêu cứu. "Người vợ từ trong nhà chạy ra liên tục hô 'Anh ơi, cháy! Anh ơi, cháy!'. Người dân mang bình chữa cháy đến hỗ trợ nhưng khói quá dày, không ai có thể tiếp cận được bên trong", bà Phượng nhớ lại.
Một người dân khác cho biết khu vực phía trước căn nhà trước đây được gia chủ cho thuê bán phở. Khoảng một tuần trở lại đây, mặt bằng được người khác thuê lại để kinh doanh cà phê.
"Tôi bán hàng đối diện. Sáng nay vừa tới nơi đã thấy nhiều xe chữa cháy, xe cảnh sát đậu kín đường. Hỏi ra mới biết hai cha con trong nhà đã tử vong, ai cũng xót xa", người này chia sẻ.
Cảnh sát phải tiếp cận từ mái nhà, khói độc khiến công tác cứu nạn vô cùng khó khăn
Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 16 đã điều động 27 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chuyên dụng đến hiện trường triển khai chữa cháy và tìm kiếm người mắc kẹt.
Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong căn nhà có ba người gồm ông N.T.T. (SN 1986), chị L.T.H. (SN 1988) và con trai N.H.T.Â. (SN 2014), cùng cư trú tại phường Bình Lợi Trung.
Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy bùng phát từ khu vực bếp ở tầng trệt. Chị H. may mắn chạy thoát ra ngoài ngay khi phát hiện hỏa hoạn. Tuy nhiên, chồng và con trai bị mắc kẹt bên trong.
Do vụ cháy xảy ra vào ban đêm nên ngọn lửa đã cháy trong một khoảng thời gian trước khi được phát hiện. Bên trong căn nhà có nhiều quần áo, tủ gỗ cùng các vật liệu dễ bắt lửa, khiến đám cháy nhanh chóng sinh ra lượng lớn khói độc.
Đặc biệt, khu vực tầng trên gần như không có khoảng hở để khói thoát ra ngoài, khiến toàn bộ căn nhà bị bao phủ bởi khói dày đặc, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ.
Để tiếp cận các nạn nhân, cảnh sát buộc phải leo lên mái tầng hai rồi phá lối tiếp cận từ phía trên. Sau khi đưa được hai cha con ra ngoài, lực lượng chức năng lập tức chuyển các nạn nhân đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.
Tuy nhiên, cả hai đã không qua khỏi, đến khoảng 4h25 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 2 cha con tử vong
Đến trưa 6/8, hiện trường trên đường Nguyễn Văn Đậu vẫn được cơ quan chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Theo ghi nhận ban đầu, căn nhà xảy ra cháy có tổng diện tích sử dụng khoảng 122m², trong đó diện tích bị thiêu rụi khoảng 20m². Qua công tác khám nghiệm bước đầu, cơ quan chức năng nhận định đám cháy xuất phát từ khu vực bếp ở tầng trệt. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn đang được tiếp tục làm rõ.
Vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của hai cha con, để lại nỗi đau quá lớn đối với gia đình và khiến nhiều người dân địa phương không khỏi bàng hoàng, xót xa. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo về nguy cơ cháy nổ tại nhà ở, đặc biệt vào ban đêm khi các vụ cháy thường khó được phát hiện kịp thời và khói độc có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn cả ngọn lửa.