Lời khai đẫm nước mắt của thanh niên 'thông chốt', tông CSCĐ ở Nghi Tàm: Hối hận, sợ bị bắt
Tại bệnh viện, Quân - thanh niên cầm lái trong vụ 'thông chốt', tông trọng thương CSCĐ ở Nghi Tàm bày tỏ sự ân hận và sợ hãi vô cùng.
Tối ngày 21/8, trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ xuất hiện 2 thanh niên di chuyển bằng xe máy với tốc độ cao. Tại thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh.
Tổ công tác của Công an Thành phố đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm, phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm, đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.
Tuy nhiên đối tượng cầm lái không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) làm đồng chí Công và 2 đối tượng ngã ra đường. Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa Đại úy Công cùng 2 đối tượng vào Bệnh viện cấp cứu. Vụ việc khiến Đại úy Công bị thương nặng.

Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN 2007, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.
Sáng ngày 23/8, tại bệnh viện, Quân bật khóc, ân hận khai nhận, bản thân biết rõ việc “thông chốt” là sai trái, tiềm ẩn nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành cũng như an toàn của người dân. Nhưng lúc đó vì đã lỡ đi xe vào khu vực đường cấm, lo sợ bị "Công an bắt" nên Quân cùng Nam đã phóng xe với tốc độ cao, tìm cách vượt qua nhiều chốt kiểm soát.

Ngoài ra, theo lời khai chi tiết của Quân, khi điều khiển xe máy đến khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm hướng về Âu Cơ, dù lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng, Quân và đồng bọn vẫn liều lĩnh tăng ga, lao thẳng vào Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội).
Giờ đây, trước hành vi của mình, Quân nhiều lần bật khóc, hối hận vì hành vi nông nổi đã gây thương tích nghiêm trọng cho cán bộ đang làm nhiệm vụ, đồng thời tạo nguy cơ mất an ninh trật tự tại khu vực diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước.
Trước thông tin trên, CĐM bày tỏ sự gay gắt, nhiều người cho rằng sự hối hận của đố tượng này đã quá muộn màng:


"Đâm người ta chấn thương sọ não xong rồi ngồi ân hận gì cố ý thì chịu thôi".
"Vừa rời ghế nhà trường vào thẳng trại giam. Coi như hết cơ hội làm lại cuộc đời".
"Muộn rồi cháu ơi còn ân hận gì nữa".
"Không còn cơ hội nữa đâu".