Loạt nghệ sĩ chia sẻ nỗi đau mất ông nội với Hòa Minzy, nữ ca sĩ rưng rưng nén nước mắt giữa sự kiện
Ông nội Hòa Minzy mất ngay trước sự kiện ra mắt MV mới của cô 1 hôm. Nỗi đau được nữ ca sĩ kìm nén trên thảm đỏ nhưng cuối cùng cũng òa khóc trước cái ôm anh chị em nghệ sĩ.
Ngày 21/8, em trai và quản lý của Hòa Minzy đã chia sẻ thông tin ông nội của nữ ca sĩ đã qua đời. Được biết, ông của Hoà Minzy mất do đột quỵ, để lại niềm thương tiếc lớn trong gia đình. Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều fan và đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến Hoà Minzy, mong cô và gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này.

Ca sĩ Erik (một người em thân thiết của Hòa) chia sẻ Hòa Minzy đã bay ngược về quê trong ngày 21 để lo liệu tang sự của ông nội. Sau đó đến sáng hôm nay 22/8, cô lại có mặt sớm tại TP.HCM để chuẩn bị cho sự kiện ra mắt MV. Trên trang cá nhân của mình, Hòa Minzy đã đăng một dòng trạng thái xúc động truóc khi bay trở lại TP.HCM.

"Con đi làm xíu rồi tối con lại về với ông ạ. Sao cả nhà bảo hôm nay lên Hà Nội để cổ vũ cho con mà bây giờ ông nằm đó chẳng nói một câu nào với con nữa. Thế thôi con đi ạ, ông đợi con một xíu nhé. Con sẽ làm tốt rồi về".
Có thể thấy, trong buổi họp báo ra mắt MV Nỗi Đau Giữa Hoà Bình sáng nay, Hòa Minzy không giấu được cảm xúc buồn bã của mình.Cụ thể, trên thảm đỏ đón khách mời và nghệ sĩ, ống kính bắt gặp khoảnh khắc Hòa Minzy liên tục hướng mắt lên trời, cố gắng ngăn nước mắt rơi Xuyên suốt sự kiện, nữ ca sĩ cũng cố kìm nén cảm xúc, đôi mắt rưng rưng khiến người hâm mộ có mặt không khỏi xúc động theo.

Và cảm xúc của Hòa Minzy như được vỡ òa khi 2 thành viên của Gia đình Hoa Dâm Bụt xuất hiện. Trên thảm đỏ, Erik và Đức Phúc đã dành cho người chị cái ôm chặt, kèm theo đó là những lời động viên và an ủi Hòa Minzy. Ngay lúc đó, giọng ca Rời Bỏ bật khóc ngay tại chỗ.
Sau đó ca sĩ Trang Pháp cũng đến và trao cho Hòa Minzy cái ôm động viên. Nhiều người có mặt tại sự kiện nghẹn ngào trước những tình cảm xúc động của các nghệ sĩ.

Được biết, ông nội Hoà Minzy là một cựu quân nhân, từng tham gia nhiều hoạt động gắn liền với lịch sử dân tộc. Hòa Minzy luôn dành tình cảm và sự tự hào về ông nội của mình. Trong một lần ra Điện Biên theo dõi lễ diễu hành vào tháng 5/2024, Hoà Minzy đã không giấu được sự xúc động khi được đồng hành cùng ông nội trong khoảnh khắc thiêng liêng này.