Nhân chứng kể lại giây phút sinh tử lúc Đại úy Lê Đình Công nằm bất động, vì 1 câu nói mà vượt qua
Bài viết của nhân chứng này đã kể lại giây phút cảm động mà tình đồng đội, tình người dành cho Đại úy Lê Đình Công. Có lẽ nhờ đó mà anh đã vượt qua cửa tử, sức khỏe có tín hiệu tốt.
Theo thông tin từ đài Hà Nội, tối muộn ngày 21/8, xuất hiện hai đối tượng cùng đi trên chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29AL-083.xx di chuyển trong khu vực cấm, tạm cấm, hạn chế phương tiện phục vụ bảo vệ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Đại lễ 2/9.
Đáng nói khi đi đến khu vực Nghi Tàm - Yên Phụ (phường Hồng Hà), hai đối tượng không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng công an chốt trực tại địa điểm nêu trên, cố tình di chuyển với tốc độ cao.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của 2 thanh niên nêu trên. Trong đó có người cho biết đã chứng kiến toàn bộ sự việc và kể lại giây phút sinh tử trước khi đưa đồng chí Đại úy đi cấp cứu. Cụ thể trên trang cá nhân của người này viết:
"Hôm nay đi tác nghiệp về lững thững qua hiện trường vụ tai nạn 2 thanh niên thông chốt vào đường cấm, tông thẳng vào anh CSCĐ. Mình không hiểu mục đích của 2 thanh niên này là gì, bản lĩnh, ngông cuồng hay là coi thường pháp luật. Chốt chặn từ ngoài đã thông báo dừng xe quay đầu, nhưng cứ vít ga rồi đánh võng lao thẳng vào tổ công tác chẳng màng đến hậu quả. Tốc độ lúc ấy chẳng thể nào dưới 80km/h, kết quả đồng chí CSCĐ ấy mới tạm thời qua cơn nguy kịch. Chưa biết sẽ ra sao nhưng tương lai có thể để lại nhiều biến chứng.
Một cô lớn tuổi mặc áo dài trắng, đeo cờ đỏ cứ đứng chắp tay khấn rồi nhìn lên trời 'con ơi con cố lên. Con cố lên con nhé không bố mẹ con ở nhà nghe tin không sống nổi đâu con ơi'. Một người lạ không hề quen biết nhưng khiến mình tự dưng thấy cay sống mũi vì xúc động. Chẳng ai chửi 2 thanh niên kia, họ chỉ quan tâm đến mỗi anh cơ động, gọi tên anh liên tục và nắm tay anh rồi nói. 'Tôi ra lệnh cho đồng chí phải cố gắng hết sức, không được bỏ cuộc'. Và chỉ chưa tới 2 phút xe cứu thương đã đến đưa đồng chí CSCĐ đi cấp cứu. Anh ấy đã nghe được tiếng của một người xa lạ và lệnh của đồng đội mà chiến đấu vượt qua cửa tử. Chỉ mong rằng sức khỏe, tinh thần và nỗi đau hiện tại sẽ sớm qua, mong chặng đường phía trước luôn bình an và may mắn đến với anh".
Bài viết đăng trên mạng xã hội
Bài viết có lẽ đã lấy đi nước mắt của nhiều người, thể hiện tình người giữa lúc ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. "Bạn ý ở gần nhà e. Ông nội mới mất bố bị tai biến. Bạn ý 3 con nhỏ. Là trụ cột gia đình. Trời phật thương cho bạn ý tai qua nạn khỏi với ạ". Đừng để lại di chứng gì nữa", "Người dưng thôi nhưng ai cũng thương đồng chí, mong đồng chí tai qua nạn khỏi", "Thấy nói anh ấy qua cơn nguy kịch rồi, thương quá".
Đại úy Lê Đình Công đang được điều trị tại Bệnh viện 108
Về tình hình sức khỏe Đại úy Lê Đình Công - nạn nhân trong vụ tai nạn, bác sĩ Ngô Đình Trung - Phó giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), cho biết sức khỏe của Đại úy đang tiến triển tích cực.
"Hiện bệnh nhân tỉnh táo, có thể giao tiếp, sọ não chưa có diễn biến phức tạp. Tiên lượng rất cao có thể phục hồi hoàn toàn cả về ý thức lẫn vận động, nhiều khả năng không để lại di chứng đáng kể về thần kinh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải theo dõi sát trong những ngày tới để kịp thời phát hiện bất thường", bác sĩ Trung nói.