Đời sống

Diễn biến mới vụ người đàn ông điên tình đốt phòng trọ 'tình địch' ở TP.HCM: Đã bỏ trốn đi đâu?

Sau khi đốt phòng trọ của tình địch ở TP.HCM, người đàn ông đã làm một việc chấn động rồi bỏ trốn.

Liên quan đến vụ người đàn ông phóng hỏa do mâu thuẫn tình cảm, sáng ngày 22/8 Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM lấy lời khai của đối tượng N.M.H (52 tuổi, ngụ TP HCM). Tại cơ quan chức năng, ông H thừa nhận do mâu thuẫn tình cảm với bà  N.T.T.H  (50 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) nên ông đã ra tay đốt phòng trọ của bà H.

Đối tượng N.M.H (52 tuổi, ngụ TP HCM)

Sự việc xảy ra vào lúc 11h trưa ngày 22/8, khi bà N.T.T.H đến chơi tại phòng trọ của người đàn ông tên Đ.V.N (55 tuổi, quê Bến Tre), tại số 129 Hồ Văn Tư (phường Thủ Đức). 

Lúc này, ông H phát hiện thấy xe máy của bà N.T.T.H đậu phía trước, ông H nổi máu ghen tuông đến phòng trọ của N rồi ném chai xăng đã chuẩn bị sẵn vào bên trong và phóng hỏa. Gây án xong, H thấy một xe máy đang đậu phía trước, có gắn chìa khóa nên đã trộm chiếc xe và rời khỏi hiện trường. 

Phát hiện đám cháy, người dân khu vực hô hoán dập lửa, giải cứu bà N.T.T.H và ông Đ.V.N. Vụ cháy làm 2 nạn nhân bị bỏng ở chân và được đưa đến cơ sở y tế sơ cứu vết thương. Sức khỏe của các nạn nhân hiện ổn định. Hiện trường một phần phòng trọ bị cháy cùng chiếc xe máy của bà H. 

Nơi xảy ra vụ việc 

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để lấy lời khai của những người liên quan và truy bắt đối tượng phóng hỏa. Đến khuya ngày 21/8, Công an đã tìm thấy đối tượng H tại một khách sạn ở xã Long Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh và làm rõ.