Đời sống

Nhói lòng cảnh đám tang không kèn trống của đôi vợ chồng tử vong khi đưa con đi khám bệnh ở TPHCM

Cảnh hai đứa nhỏ yên lặng đứng trước linh cữu bố mẹ khiến ai nhìn vào cũng không khỏi thương cảm: Chủ nhà trọ chia sẻ cuộc sống khốn khó của gia đình. 

Ngày 17/7, tang lễ hai vợ chồng tử vong trong lúc đưa con gái đi khám bệnh ở phường Tân Hiệp, TP HCM đã được tổ chức đơn giản tại nhà một người quen. Hai chiếc quan tài đặt cạnh nhau trong gian nhà nhỏ, không kèn không trống, chỉ có hai đứa trẻ ngồi lặng bên linh cữu của cha mẹ. Cảnh tượng đau lòng khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa.

Hai em nhỏ đứng thất thiểu trước linh cữu bố mẹ 

Trước đó vào chiều ngày 16/7, trên đường ĐT 746 gần Bệnh viện Bến Sắn thuộc phường Tân Hiệp, TP HCM  người dân nghe thấy tiếng động rất mạnh, khi chạy ra xem thì thấy một xe máy đang gặp tai nạn. Tại hiện trường, người phụ nữ và người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè. Bên cạnh còn có một cháu gái đang ngồi khóc. 

Dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do cú va chạm quá mạnh nên người đàn ông và người phụ nữ đã tử vong, cháu bé may mắn chỉ bị thương ngài da. Danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là anh D.D (sinh năm 1988) và chị T.K.S (sinh năm 1989). Sáng ngày 16/7, khi trên đường đưa con gái đi khám bệnh thì không may gặp tai nạn. 

Hiện trường vụ tai nạn 

Theo bà Trần Bích Nga (68 tuổi) -  chủ phòng trọ nơi vợ chồng anh D thuê được 10 năm cho biết, hai vợ chồng anh sống rất giản dị và hiền lành nên được nhiều người quý mến. Vợ chồng anh rời quê lên thành phố làm xưởng gỗ, làm được đồng nào đều lo hết cho con rồi phụng dưỡng cho mẹ. Vì vậy dù lên Sài Gòn được 10 năm rồi nhưng họ chẳng dư dả là bao. Đến lúc mất rồi vẫn phải làm đám tang nhờ nhà người thân. 

Bà Trần Bích Nga (68 tuổi) - chủ phòng trọ nơi vợ chồng anh D thuê

"Hai vợ chồng ở căn phòng trọ nhỏ vậy nhưng không có dư vì phải lo cho con, rồi lo cho cha mẹ ruột, cha mẹ vợ. Mỗi tháng gửi về cho cha mẹ vợ là 2 triệu, nuôi 2 đứa con đi học. Cả hai đứa đều ở quê với ông bà ngoại, nghỉ hè mới lên đây chơi. Thấy con ốm yếu quá nên đưa đi viện xem có bị sao không. Đi qua đó sao lại gặp tai nạn…" bà Nga ngậm ngùi kể.