Đời sống

Vụ ô tô đâm liên hoàn ở Hà Nội: Nam giảng viên gây tai nạn khóc nức nở hối lỗi khi đã 'tỉnh rượu'

Đoạn video quay lại cảnh khóc lóc nức nở của nam giảng viên gây tai nạn liên hoàn ở Dương Nội, Hà Nội đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng 

Theo thông tin từ báo Dân Trí, khoảng 20h ngày 16/7, trước tòa nhà CT7 thuộc đường Nguyễn Trác (phường Dương Nội, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô và 5 xe máy. Vụ va chạm khiến 1 người tử vong tại chỗ, 3 người khác (là 3 mẹ con) phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong đó 1 trường hợp bị thương rất nặng.

Hiện trường vụ tai nạn 

Tại thời điểm nêu trên, anh Lê Minh G (SN 1984, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển số 30K-730.XX, lưu thông theo hướng Lê Trọng Tấn – khu đô thị Đô Nghĩa. Khi đến trước tòa nhà CT7, xe ô tô bất ngờ va chạm với xe máy BKS 29T2-130.XX do anh Đồng Quốc V. (SN 1984, trú tại Hà Nội) điều khiển, rồi tiếp tục va chạm với 4 xe máy và 2 ô tô khác.

Cú va chạm khiến anh Đồng Quốc V tử vong tại chỗ. Chị Lê Thị Hà G. (SN 1995, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang biển số 29Y3-365.XX chở theo hai con nhỏ là cháu Vũ Phúc H. (SN 2019) và Vũ Khả H. (SN 2022) cũng bị thương nặng. Về tài sản có tổng cộng 8 phương tiện bị hư hỏng.

Chiếc xe do anh G cầm lái va chạm với  5 xe máy và 2 ô tô khác

 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử lực lượng đến hiện trường giải quyết vụ tai nạn. Đáng chú ý, bước đầu kiểm tra cho thấy tài xế Lê Minh G vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,861 mg/L khí thở (gấp 2,2 lần mức cao nhất quy định tại Nghị định 168/2024). Tài xế lái xe Lê Minh G cũng bị đưa về cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Anh G khóc nức nở tại trụ sở Công an 

Tại cơ quan điều tra, anh G tỏ ra vô cùng hối lỗi trước hành vi của mình và bật khóc nức nở. Phía dưới video được đăng tải trên mạng xã hội, dân tình đã để lại một số bình luận trái chiều như sau: 

Bình luận từ phía cộng đồng mạng 

"Cấm bia rượu khi lái xe là chuẩn nhất, nó khiến bao gia đình tang thương, con người thì nát ngày càng nát". 

"Ăn nhậu cho lắm vào, hại bản thân gia đình và người không liên quan".

"Khóc lóc thì giải quyết được cái gì, do mình chứ do ai".