Tóm tắt buổi họp báo kéo dài 2 tiếng với những thông tin 'đắt giá' được Jack và mẹ ruột công bố
Trong suốt buổi họp báo kéo dài 2 tiếng, Jack và mẹ ruột của anh đã có những thông báo quan trọng đính chính loạt tin đồn về nam ca sĩ thời gian vừa qua.
Sáng ngày 16/7, Jack mở cuộc họp báo kéo dài 2 tiếng tại TP.HCM nhằm thông báo về sản phẩm mới và đính chính những tin đồn liên quan đến đời tư thời gian gần đây. Buổi họp báo gây chú ý với sự xuất hiện của mẹ Jack - bà Trần Thị Cẩm Loan, đại diện Công ty J97 Promotion.

Trước tiên, bà Loan phát biểu với tư cách một người mẹ nói về mối quan hệ giữa con trai - ca sĩ Jack và diễn viên Thiên An. Bà Loan vừa khóc vừa nói thời điểm thông tin về 2 bài vị được cho là con của Jack lan truyền trên mạng xã hội Jack đã bị trầm cảm. Anh suy sụp đến nỗi không ăn không ngủ, gia đình bà đã phải nhờ công an vào cuộc. Sau đó Thiên An nói thông tin này không liên quan đến Jack và cô đã xóa các bài viết về hai bài vị.
Tiếp theo, mẹ Jack cho biết anh và Thiên An chỉ mới tìm hiểu nhau trong một thời gian ngắn và cả hai chưa sống chung cùng nhau. Khi Thiên An mang bầu, nữ diễn viên đưa ra nhiều yêu cầu về tài chính nhưng gia đình Jack không đáp ứng được. Bà Loan còn nói, thời điểm này cô có đến nhà bà ở trong 3 tháng nhưng đến gần thời điểm sinh nở, nữ diễn viên muốn về nhà mẹ ruột để sinh con và đồng ý.

Ngoài ra, bà Loan cho biết trong quá trình Thiên An ở nhà bà, toàn bộ chi phí sinh hoạt của cô đều do bà chi trả và Thiên An rất chú trọng vấn đề kinh tế. Thời điểm đó mẹ ruột Thiên An xây nhà to nên đang vay tiền nặng lãi mà giờ chưa biết kiếm đâu ra để trả. Không những thế, nữ diễn viên còn cho biết thêm mẹ ruột đang muốn mở một quán ăn nhưng gặp khó khăn về tài chính.
Về vấn đề bỏ rơi cháu ruột, bà Loan phủ nhận và khẳng định Jack chưa một lần gặp mặt con dù nhiều lần mong muốn được gặp. Bà tuyên bố dù có xảy ra chuyện gì thì bé Sol vẫn là gia đình của bà và Jack. Cuối cùng mẹ Jack khẳng định: "Trong 5 năm làm nghề, con tôi chưa hề hại ai, chưa hề tranh giành với ai. Tôi chỉ mong con tôi được bình yên để làm nghệ thuật đơn thuần".

Về phía Jack, anh tự nhận mình là một người không được đào tạo bài bản và có phần kém trong chuyện chia sẻ. Jack nói rằng hiện tại mình đã "nát" rồi thì nhận sai cũng chẳng để làm gì, nếu mọi chuyện dừng lại ở năm 2021 thì đã không đến nước này. Anh chỉ muốn xin lỗi gia đình vì đã là đứa con bất hiếu khi lôi cả gia đình vào vòng xoáy của chính mình, cảm thấy có lỗi với khán giả vì làm khán giả phiền lòng. Hiện tại nam ca sĩ chỉ muốn làm nghề đơn thuần, được viết nhạc, được hát cho khán giả của mình nghe một cách đoàng hoàng.
Với bé Sol, nam ca sĩ nhắn nhủ: "Sau này con chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nếu con đi học, bạn bè có chọc con, con cứ nói là con có một người ba rất nổi tiếng, và ba đã lo cho tôi từ lúc tôi từ lúc biết tôi có mặt trên đời này. Chuyện đó là sự thật, bạn đừng nghe gán ghép ở đâu cả, đó là sự thật ở gia đình tôi, còn nếu bạn không tin thì tôi dẫn bạn về nhà hỏi ba tôi. Con chỉ cần nói như vậy là đủ rồi. Con sẽ là người hạnh phúc nhất, không ai chối bỏ con cả".