Không có phép màu với người phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở Phú Thọ: Thi thể bị mắc kẹt ở nơi không ngờ
Sau 43 giờ nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ 2 mẹ con bị lũ cuốn trôi trong lúc cho vịt ăn ở Phú Thọ.
Chiều 17/7, sau 43 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ thuộc xã Đức Nhàn, tỉnh Phú Thọ cho biết đã tìm thấy thi thể chị Xa Thị T (SN 1984) - người bị nước lũ cuốn trôi vào chiều 15/7 tại địa phương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h40 ngày 15/7, khi hai mẹ con chị T đi cho vịt ăn tại trang trại của gia đình thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi. Thời điểm này, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn, nước lũ đổ về mạnh. May mắn thay cháu X.H.A (SN 2010) đã kịp thời bám được vào dây ti-ô dẫn nước và được người dân gần đó phát hiện, cứu vào bờ an toàn. Riêng chị X.T.T bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền xã Đức Nhàn đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng gồm công an, quân sự, dân quân, đội cứu hộ tỉnh và người thân nhanh chóng tổ chức tìm kiếm chị T suốt ngày đêm. Tưởng chừng như đã hết hy vọng thì 12h40’ ngày 17/7, Công an xã phối hợp cùng các đơn vị chức năng và nhân dân đã tìm thấy thi thể chị T mắc kẹt tại đập thuỷ điện Suối Nhạp, chỉ cách điểm bị lũ cuốn trôi khoảng 10km.
Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục hỗ trợ gia đình hoàn tất các thủ tục liên quan.