Thế giới

Nga tuyên bố giành được 2 khu định cư từ Ukriane, binh sĩ thương vong lên đến hàng nghìn người

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn diễn ra ác liệt trong bối cảnh vòng đàm phán hòa bình tiếp theo sắp diễn ra 

Theo hãng thông tấn TASS đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành được 2 khu định cư là Zelyonoye ở tỉnh Donetsk và Konstantinovka ở tỉnh Sumy.

Qua báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine chịu tới 1.145 thương vong trong các trận giao tranh với lực lượng Nga trên các khu vực tiền tuyến.

Hơn vậy, phòng không Nga đã bắn hạ 339 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine và 6 quả bom thông minh JDAM do Mỹ sản xuất chỉ trong ngày 28/5.

Nga giành được 2 khu định cư là Zelyonoye ở tỉnh Donetsk và Konstantinovka ở tỉnh Sumy

Về phía Ukraine, theo hãng thông tấn Ukrinform dẫn tin, Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết nước này và Nga đã xảy ra 114 cuộc giao tranh trong ngày 28/5. Trong đó, Thành phố Pokrovsk là chiến trường ác liệt nhất với 32 cuộc giao tranh.  

Cũng trong ngày 28/5, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công vào một số mục tiêu là cơ sở thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga tại các tỉnh Moscow và Ivanovo.

Đáng chú ý, Ukraine đã tấn công vào nhà máy Raduga - nơi sản xuất nhiều loại tên lửa hành trình, bao gồm tên lửa Kh-101/555, Kh-69 và Kh-59MK mà Nga hay sử dụng trong các cuộc tấn công vào Ukraine. Nơi này là tại thị trấn Dubna thuộc tỉnh Moscow.

Ngoại giao Nga - ông Sergey Lavrov

Tình hình chiến sự diễn ra ác liệt trong bối cảnh ngày 28/5 theo hãng thông tấn TASS đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố Mátxcơva đã đề xuất ngày 2/6 tổ chức vòng đàm phán tiếp theo với Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Lavrov cho biết: "Tại Istanbul, chúng tôi đã nhất trí rằng, Mátxcơva và Kiev sẽ chuẩn bị các văn bản nêu rõ lập trường của mỗi bên để đạt được một giải pháp bền vững. Phía Nga, theo thỏa thuận, đã nhanh chóng soạn thảo một bản ghi nhớ tương ứng, nêu rõ lập trường của chúng tôi về mọi khía cạnh để khắc phục các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng".