Đời sống

Rơi nước mắt cảnh đám tang tài xế taxi bị sát hại ở Quảng Trị: Con liên tục hỏi 'Cha đi đâu vậy mẹ?'

Giữa trưa nắng 2/4 tại Đà Nẵng, đám tang của nam tài xế taxi bị sát hại trong vụ án rúng động Quảng Trị diễn ra trong không khí đặc quánh nỗi đau. Vợ trẻ ngã quỵ, hai đứa con thơ liên tục hỏi "Cha đi đâu vậy mẹ?". 

Trưa ngày 2/4, tại nhà riêng ở tổ dân phố 125, phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), gia đình tổ chức lễ an táng cho anh B.T.S. (40 tuổi), tài xế taxi – nạn nhân trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Trị.

Từ đầu giờ trưa, rất đông người dân đã đứng dọc hai bên đường trước nhà để tiễn đưa anh S. về nơi an nghỉ cuối cùng. Không khí tang thương bao trùm khu dân cư khi dòng người liên tục đến chia buồn. Đáng chú ý, nhiều người hoàn toàn xa lạ, chỉ biết câu chuyện qua báo chí, cũng dừng lại thắp hương tiễn biệt. Ai nấy đều lặng im, xót xa trước sự ra đi đầy oan khuất của người tài xế.

Người thân, hàng xóm đau buồn trước sự ra đi của anh S

Bên di ảnh chồng, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (34 tuổi) nhiều lần bật khóc, gần như khuỵu xuống vì không chịu nổi cú sốc. Hai con nhỏ bám chặt lấy mẹ, liên tục hỏi: “Cha đi đâu vậy mẹ?”, khiến những người có mặt không cầm được nước mắt. Người mẹ chỉ biết ôm con, nghẹn ngào không thể trả lời.

Anh Giáp (trú quận Liên Chiểu) cho biết sau khi đọc thông tin vụ việc, anh cảm thấy quá xót xa nên đã đến tận nơi thắp hương, tiễn đưa. “Hoàn cảnh quá đau lòng, mong pháp luật sẽ xử lý nghiêm kẻ gây án”, anh nói.

Một người hàng xóm chia sẻ, gia đình anh S. vốn sống hiền lành, hòa đồng nên khi xảy ra sự việc, cả khu dân cư đều bàng hoàng, thương tiếc. Tang lễ diễn ra vào giữa trưa nhưng nhiều người vẫn tranh thủ đến chia buồn, tiễn biệt.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (34 tuổi) - vợ anh S 

Theo đại diện khu dân cư Phước Lý, anh S. được an táng tại nghĩa trang Hòa Sơn (phường Hòa Khánh) trong chiều cùng ngày. Những ngày qua, rất nhiều người đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình vượt qua nỗi đau mất mát.

Anh S. là lao động chính trong gia đình. Vợ trước đây làm kế toán nhưng đã nghỉ việc để chăm sóc con nhỏ. Hai con còn rất nhỏ, một cháu học lớp 2, cháu còn lại mới 4 tuổi. Sự ra đi đột ngột của người trụ cột khiến gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều người tiễn đưa nam tài xế xấu số 

Trước đó, theo Công an tỉnh Quảng Trị, nghi phạm Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, trú xã Kim Điền) đã bị bắt tạm giam để điều tra về các tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Chiều 26/3, Đạo thuê xe do anh S. điều khiển từ Đà Nẵng về Quảng Trị. Khi đến khu vực xã Kim Phú, đối tượng yêu cầu mượn xe nhưng không được đồng ý nên đã dùng súng bắn tài xế tử vong, sau đó giấu thi thể trong rừng keo rồi cướp xe bỏ trốn.

Đối tượng tiếp tục về nhà tại xã Kim Điền, dùng súng bắn mẹ vợ tử vong, bố vợ bị thương. Sau khi gây án, Đạo cố thủ trong xe gần nhà bố mẹ đẻ, yêu cầu gặp vợ con và có ý định tự sát. Đến khoảng 4h ngày 27/3, đối tượng ra đầu thú và giao nộp vũ khí.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, với hành vi bị khởi tố về nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có tội Giết người với tính chất côn đồ, sử dụng vũ khí quân dụng và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nghi phạm có thể đối mặt với mức án cao nhất là tử hình. Ngoài ra, các tội danh như Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng cũng có khung hình phạt rất nặng, có thể bị tổng hợp hình phạt theo quy định pháp luật.