Thế giới

Người đứng sau vụ bé trai 11 tuổi tử vong trong rừng: Hé lộ lời thú nhận thản nhiên của hung thủ

Vụ bé trai 11 tuổi mất tích bí ẩn tại Kyoto (Nhật Bản) khép lại bằng cái chết thương tâm trong rừng núi, nhưng gây sốc hơn khi người cha dượng bất ngờ thừa nhận hành vi phi tang thi thể. Những mâu thuẫn trong lời khai, loạt biểu hiện bất thường trước đó cùng các chi tiết bị che giấu đang dần hé lộ một sự thật rùng rợn phía sau bi kịch.

Theo NHK, vụ việc bắt đầu từ ngày 23/3/2026 khi gia đình trình báo bé trai mất tích. Ngay sau đó, cảnh sát cùng các lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm trên diện rộng tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Kyoto. Quá trình rà soát kéo dài nhiều ngày đã phát hiện các dấu vết quan trọng: ngày 29/3 tìm thấy chiếc ba lô đi học của nạn nhân; đến ngày 12/4 phát hiện đôi giày thể thao; và đến ngày 13/4, thi thể bé trai được tìm thấy trong khu rừng núi thuộc thành phố Nantan.

Cơ quan điều tra cho biết nguyên nhân tử vong hiện vẫn chưa được xác định, tuy nhiên thời điểm tử vong được nhận định trùng với thời điểm mất tích vào cuối tháng 3/2026. Để làm rõ vụ việc, sáng 14/4/2026, cảnh sát đã tiến hành khám xét nơi ở của gia đình nạn nhân và triệu tập người cha dượng để phục vụ điều tra. Đến rạng sáng 16/4/2026, người này bị bắt giữ với cáo buộc phi tang thi thể.

Nghi phạm được xác định là Yuki Adachi (37 tuổi). Trong quá trình thẩm vấn, người này đã thừa nhận hành vi với lời khai: “Đúng là tôi đã làm”. Trước đó, Adachi từng khai rằng đã đưa bé đến trường vào sáng 23/3/2026. Tuy nhiên, dữ liệu camera giám sát không ghi nhận hình ảnh của nạn nhân, đồng thời cũng không có nhân chứng xác nhận thông tin này, khiến lời khai xuất hiện nhiều mâu thuẫn và trở thành điểm nghi vấn quan trọng trong quá trình điều tra.

Hình ảnh bé trai mất tích

Hé lộ biểu hiện bất thường của nghi phạm trước thời điểm xảy ra vụ việc

Liên quan đến vụ án, truyền thông Nhật Bản như Daily Shincho và Weekly Josei Prime ngày 15/4/2026 đã công bố thêm nhiều chi tiết đáng chú ý về người cha dượng. Theo đó, gia đình nạn nhân là gia đình tái hôn, cha mẹ kết hôn vào cuối năm 2025, mỗi người đều có con riêng và cùng chung sống với bà nội.

Nghi phạm Adachi làm việc tại một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và từng được đồng nghiệp đánh giá cao, là nhân viên chủ chốt với khả năng thích nghi tốt, làm việc ổn định và có thể đảm nhận vai trò điều phối sản xuất. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn trước khi bé trai mất tích, nhiều đồng nghiệp nhận thấy người này có những biểu hiện bất thường.

Cụ thể, ngày 19/3/2026, Adachi bất ngờ xin nghỉ làm với lý do sức khỏe – điều hiếm khi xảy ra trước đó. Đến ngày 23/3/2026, trùng với thời điểm bé trai được xác định mất tích, người này tiếp tục nghỉ làm và thông báo với công ty rằng “gia đình đang hỗn loạn”. Thời điểm này cũng trùng với lúc nhà trường thông báo việc bé không đến lớp.

Ngoài ra, đồng nghiệp còn cho biết trạng thái tinh thần của Adachi có nhiều thay đổi rõ rệt như phản ứng chậm, ít giao tiếp, tâm trạng u ám và “khác hẳn so với trước đây”. Những dấu hiệu này đã khiến nhiều người trong công ty chú ý, đặc biệt khi đối chiếu với diễn biến của vụ án.

Trong khi đó, theo nguồn tin từ nơi làm việc của người mẹ, trước khi vụ việc xảy ra, bà đã chủ động xin nghỉ phép dài ngày và tiết lộ kế hoạch đi du lịch Đài Loan (Trung Quốc). Lịch trình được xác định là đã lên kế hoạch từ trước, không phải quyết định đột ngột. Sự tương phản giữa việc nghỉ phép có chuẩn bị của người mẹ và việc xin nghỉ bất thường của cha dượng đúng ngày xảy ra vụ việc đang là chi tiết được cơ quan điều tra đặc biệt chú ý.

Hiện cả người mẹ và cha dượng đều đang bị xếp vào diện điều tra tự nguyện. Cảnh sát đang tiếp tục làm rõ mối quan hệ gia đình, lịch trình di chuyển cũng như các hoạt động của hai người trước và sau thời điểm ngày 23/3/2026 nhằm xác định toàn bộ diễn biến liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Những chi tiết khiến việc mất tích bị phát hiện muộn

Hiện trường tìm thấy thi thể

Theo lời kể của hàng xóm, bé trai 11 tuổi là một đứa trẻ hoạt bát, thân thiện và dễ mến. Em thường xuyên vui chơi cùng bạn bè trong khu dân cư, có tính cách cởi mở và dễ dàng hòa nhập với mọi người xung quanh. Nhiều người nhận xét em là kiểu người “có thể làm quen với bất kỳ ai”.

Đặc biệt, em rất yêu động vật và thường xuyên chơi với những chú chó trong khu vực, trong đó có một chú chó tên “Tiểu Bát”. Em thường nhẹ nhàng vuốt ve và tỏ ra rất dịu dàng với con vật. Chủ của chú chó cho biết sau giờ học, cậu bé thường tụ tập cùng bạn bè gần nhà, luôn chủ động chào hỏi và tạo cảm giác gần gũi.

Một người hàng xóm bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc, cho biết nếu vụ án được làm sáng tỏ và nghi phạm bị xử lý theo pháp luật, ông mong muốn có thể đến viếng mộ, đặt hoa để tưởng niệm cậu bé.

Ở một diễn biến khác, phía nhà trường cũng cung cấp thêm thông tin có thể ảnh hưởng đến thời điểm phát hiện vụ việc. Theo lời kể của một nữ sinh, cậu bé có thói quen sau khi đến trường sẽ ghé phòng y tế trước khi vào lớp. Vì vậy, vào sáng 23/3/2026, khi em không có mặt tại lớp, nhà trường có thể đã cho rằng em đang ở phòng y tế nên chưa phát hiện bất thường ngay lập tức. Chỉ sau một khoảng thời gian không thấy em xuất hiện, nhà trường mới tiến hành kiểm tra và báo cáo việc mất tích.

Ngoài ra, nhiều học sinh cho biết cậu bé có mối quan hệ tốt trong trường, giao tiếp tự nhiên với cả bạn cùng lớp lẫn học sinh các khối khác. Trong giờ nghỉ, em thường vui chơi cùng bạn bè và được nhận xét là một học sinh bình thường, vui vẻ và hòa đồng.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng Nhật Bản tiếp tục điều tra. Cảnh sát không loại trừ khả năng mở rộng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nghi phạm, đồng thời tập trung làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như toàn bộ diễn biến dẫn đến bi kịch gây chấn động dư luận này.