Giải trí

Diễn viên Khả Ngân suy sụp hoàn toàn trong tang lễ bà ngoại: Hình ảnh gục đầu bật khóc đầy xúc động

Sáng 23/4/2026, lễ tiễn đưa bà ngoại của nữ diễn viên Khả Ngân đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, phủ đầy sự tiếc thương. Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên trẻ gục đầu, bật khóc nức nở bên linh cữu nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo ghi nhận, lễ động quan được tổ chức tại nhà riêng trước khi linh cữu được đưa đi hỏa táng. Trong suốt buổi lễ, Khả Ngân gần như suy sụp, liên tục lau nước mắt, nhiều lần cúi gập người khi nhìn di ảnh bà ngoại. Có thời điểm, cô phải nhờ người thân dìu đỡ vì không giữ được bình tĩnh trước nỗi đau quá lớn.

Khả Ngân đau buồn trong lễ tang của bà ngoại 

Bà ngoại của Khả Ngân qua đời ngày 20/4/2026, hưởng thọ 71 tuổi. Sự ra đi của bà được nữ diễn viên gọi là “mất mát lớn nhất cuộc đời” – một cú sốc tinh thần khó có thể diễn tả bằng lời. Trước đó, cô đã túc trực bên bà trong những ngày cuối tại bệnh viện, chứng kiến từng khoảnh khắc giằng co giữa sự sống và chia ly.

Nhan Phúc Vinh - đồng nghiệp của diễn viên Khả Ngân cũng có mặt tại lễ tang 

Trong giây phút tiễn biệt, Khả Ngân khiến nhiều người nghẹn lòng khi gửi lời nhắn nhủ cuối cùng tới bà:

"Ngoại ơi, Ngoại đi nha…

Cảm ơn Ngoại đã luôn yêu thương, chăm sóc con nên người đến ngày hôm nay. Khi trưởng thành, con phải đi làm xa, không có nhiều thời gian bên Ngoại như trước, nhưng hai bà cháu vẫn luôn giữ liên lạc qua những cuộc gọi, và con vẫn kịp ở bên Ngoại trong những dịp đặc biệt…

Con đã chứng kiến những ngày cuối cùng, Ngoại đã cố gắng và kiên cường rất nhiều. Ngoại cũng kịp quây quần bên con cháu…

Cảm ơn Ngoại đã nuôi con khôn lớn. Mất Ngoại là sự mất mát lớn nhất cuộc đời con, nhưng con sẽ cố gắng mạnh mẽ…

Con thương Ngoại nhất trên đời. Ngoại yên tâm nhé, Ngoại đã về nơi không còn đau đớn nữa…"

Những lời tiễn biệt giản dị nhưng đầy xúc động này nhanh chóng chạm đến trái tim công chúng. Không chỉ là lời từ biệt, đó còn là sự kết tinh của cả một hành trình gắn bó sâu sắc giữa bà và cháu.

Khả Ngân lúc nhỏ và bà ngoại 

Được biết, Khả Ngân có tuổi thơ gắn liền với bà ngoại. Do hoàn cảnh gia đình, cô lớn lên trong vòng tay chăm sóc, nuôi dưỡng của bà. Từ những bữa cơm giản dị đến những lời dạy bảo âm thầm, bà chính là người đặt nền móng cho cả cuộc sống và hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên.

Không chỉ gia đình, nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ cũng đã có mặt để tiễn đưa và gửi lời chia buồn sâu sắc. Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả bày tỏ sự đồng cảm, động viên nữ diễn viên sớm vượt qua nỗi đau mất mát.

Câu chuyện về Khả Ngân và bà ngoại không chỉ khiến người đọc xúc động bởi những giọt nước mắt trong tang lễ, mà còn bởi tình thân sâu nặng, bền bỉ theo năm tháng. Trong khoảnh khắc sinh ly tử biệt, những ký ức yêu thương ấy càng trở nên rõ nét, để lại dư âm tiếc thương trong lòng công chúng.