Ông lão 73 tuổi vượt hơn 1.500km ra Sơn La gặp bạn gái quen trên mạng và câu chuyện tình 'có 102'
Câu chuyện một cụ ông 73 tuổi ở Đắk Lắk vượt quãng đường hơn 1.500km ra Sơn La để gặp người phụ nữ quen qua mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, nhân vật chính là ông Lừ (73 tuổi, dân tộc Mông, trú tại một xã vùng sâu của tỉnh Đắk Lắk). Vợ ông vừa qua đời cách đây 5 tháng, các con đều đã lập gia đình riêng nên ông sống một mình. Trong thời gian rảnh rỗi, ông được người quen hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh để trò chuyện, giải khuây. Từ đó, ông quen biết một người phụ nữ tên M. (51 tuổi, trú tại xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La), cũng sống đơn thân nhiều năm. Sau thời gian dài nhắn tin, gọi điện tâm sự, cả hai nảy sinh tình cảm.
Đầu tháng 1, ông Lừ quyết định bắt xe khách từ Đắk Lắk ra Lào Cai thăm người thân, sau đó nhờ cháu ngoại là anh Ma Seo L. chở bằng xe máy vượt quãng đường đèo núi khoảng 300km để sang Sơn La gặp người phụ nữ quen qua mạng. Tổng quãng đường ông di chuyển được xác định lên tới hơn 1.500km. Chia sẻ về hành trình đặc biệt này, anh Ma Seo L. cho biết ban đầu gia đình không khỏi lo lắng vì ông đã lớn tuổi, đường sá xa xôi, lại chỉ quen nhau qua mạng. “Lúc đầu tôi cũng sợ ông bị lừa hoặc sức khỏe không đảm bảo, nhưng thấy ông minh mẫn, quyết tâm và chỉ mong có người bầu bạn lúc tuổi già nên tôi đi cùng để hỗ trợ”, anh L. nói.
Theo người cháu, suốt quãng đường dài, ông Lừ luôn tỏ ra háo hức, liên tục hỏi thăm đường đi và thời tiết. “Ông nói tuổi già rồi, không cần gì nhiều, chỉ cần có người nói chuyện sớm hôm. Nghe vậy tôi thấy thương ông và mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ”, anh L. chia sẻ thêm.
Cuộc gặp gỡ tại Sơn La diễn ra thuận lợi. Sau vài ngày trò chuyện trực tiếp, tìm hiểu hoàn cảnh, hai người cảm thấy phù hợp và thống nhất sẽ về chung sống. Gia đình người phụ nữ tại Sơn La đồng ý cho bà theo ông Lừ vào Đắk Lắk sinh sống. Khi ông đưa “bạn gái” về nhà, con cháu không phản đối mà còn tổ chức bữa cơm thân mật để chào đón thành viên mới. Người con trai của ông Lừ cho biết, ban đầu các con cũng lo lắng khi nghe tin cha mình vượt hàng nghìn km để gặp người quen qua mạng, song sau khi chứng kiến cách hai người cư xử chân thành, giản dị, gia đình dần yên tâm. “Từ ngày mẹ mất, cha tôi buồn nhiều. Thấy ông vui vẻ, có người trò chuyện, chúng tôi mừng hơn là lo”, người con chia sẻ.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh sự cảm thông, ủng hộ việc người cao tuổi tìm kiếm hạnh phúc riêng, không ít người cũng bày tỏ lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn khi làm quen, tìm hiểu tình cảm qua mạng, nhất là trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.
Dù còn nhiều ý kiến khác nhau, hành trình hơn 1.500km tìm bạn đời của ông lão 73 tuổi vẫn khiến nhiều người suy ngẫm về nhu cầu được sẻ chia, bầu bạn và mưu cầu hạnh phúc ở tuổi xế chiều – điều tưởng chừng giản dị nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để thực hiện.