Nơi ở hoang tàn của Tổng thống Venezuela sau vụ không kích của Mỹ, hé lộ tung tích hiện tại
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu sau chiến dịch không kích bất ngờ do Mỹ thực hiện vào rạng sáng 3/1/2026 tại thủ đô Caracas, khiến nơi ở và nhiều khu vực liên quan đến nhà lãnh đạo này bị hư hại nghiêm trọng.
Loạt tiếng nổ lớn làm rung chuyển thủ đô trong nhiều giờ, phá hủy hàng loạt mục tiêu chiến lược quân sự - chính trị và gây ảnh hưởng nặng nề đến khu dân cư xung quanh. Chiến dịch được báo chí quốc tế mô tả là “Operation Absolute Resolve”, do lực lượng đặc nhiệm, Không quân và Hải quân Mỹ phối hợp triển khai sau nhiều tháng chuẩn bị, với mục tiêu tuyên bố là bắt giữ ông Maduro - người bị Washington cáo buộc liên quan đến ma túy và khủng bố.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Fuerte Tiuna - căn cứ quân sự lớn bậc nhất Venezuela, nơi ông Maduro được cho là trú ẩn khi chiến dịch bắt đầu bị san phẳng nhiều khu vực, trong khi các cơ sở quan trọng như Cung điện Miraflores, căn cứ không quân La Carlota, cảng và sân bay chiến lược cũng nằm trong danh sách mục tiêu tấn công.
Nhân chứng tại Caracas cho biết nhiều nhà dân bị sập một phần, cửa kính vỡ vụn, tường rung lắc mạnh, người dân hoảng loạn chạy tìm nơi ẩn nấp khi các đợt không kích diễn ra liên tục, mô tả đó là “khoảnh khắc kinh hoàng chưa từng thấy”. Ngay sau chiến dịch, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã bắt giữ ông Maduro và bà Cilia Flores, đưa cả hai rời khỏi Venezuela và chuyển đến New York để chờ xét xử.
Tuy nhiên, chính quyền Venezuela, thông qua Phó Tổng thống Delcy Rodríguez và Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đã lên tiếng khẳng định “chưa nắm được vị trí chính xác của vợ chồng ông Maduro”, đồng thời yêu cầu ông Trump cung cấp “proof of life” - bằng chứng chứng minh cả hai vẫn còn sống, kèm thông tin xác thực về nơi họ đang bị giam giữ.
Trong khi đó, các nguồn tin quốc tế cho biết vợ chồng ông Maduro đã hạ cánh tại Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở bang New York, sau đó được chuyển đến Trung tâm Giam giữ Liên bang Metropolitan Detention Center (MDC) tại Brooklyn, New York là một cơ sở giam giữ liên bang nổi tiếng với điều kiện khắc nghiệt, nơi họ bị đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan chức năng Mỹ để chờ phiên tòa sơ bộ.
Hình ảnh đầu tiên được công bố cho thấy bà Cilia Flores mặc áo hoodie tối màu, hai tay bị còng, di chuyển dưới sự hộ tống an ninh tại khu vực căn cứ Stewart, với gương mặt mệt mỏi và lầm lì. Ông Nicolás Maduro cũng xuất hiện khi rời khỏi căn cứ, bước đi khập khiễng và có phát biểu ngắn trước khi bị đưa vào khu vực an ninh.
Theo các tài liệu cáo trạng được hủy niêm phong, vợ chồng ông Maduro sẽ đối mặt với hàng loạt cáo buộc tại tòa liên bang ở New York, bao gồm buôn bán và nhập khẩu cocaine, tội danh liên quan đến vũ khí, thiết bị phá hoại cùng các cáo buộc khủng bố quốc tế.
Trên trường quốc tế, Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia bày tỏ “quan ngại sâu sắc”, lên án hành động quân sự của Mỹ là “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và Hiến chương Liên Hợp Quốc”, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên kế hoạch họp khẩn để thảo luận về khủng hoảng Venezuela. Một số tổ chức chính trị ở châu Á và Nam Mỹ đã tổ chức biểu tình phản đối, gọi đây là “tiền lệ nguy hiểm với ổn định khu vực và luật pháp quốc tế”.
Đến nay, chưa có thống kê thương vong chính thức từ Caracas hay Washington, nhưng các hình ảnh và lời kể tại hiện trường cho thấy thiệt hại cơ sở hạ tầng và nhà ở dân sự là đặc biệt nghiêm trọng, làm dấy lên lo ngại về tương lai chính trị, nhân đạo và an ninh của Venezuela sau sự kiện lịch sử này.