Đời sống

Sau vụ cô gái bị tung ảnh thay đồ ở tiệm photobooth lên web đen: Giới trẻ sợ chụp ảnh, bị quay lén

Liên quan đến vụ việc một cô gái 18 tuổi cùng 27 nạn nhân cùng bị tung ảnh nhạy cảm trong phòng thay đồ của một tiệm photobooth nằm trên đường Bạch Mai, Hà Nội. Nhiều học sinh, sinh viên trở nên e dè trước dịch vụ đang hot trong cộng đồng giới trẻ hiện nay. 

Sự việc xảy ra vào ngày 23/9 khi nạn nhân là T.M (18 tuổi) cùng nhóm bạn vào chụp hình tại một tiệm photobooth trên đường Bạch Mai. Tại đây T.M có thay đồ tại tiệm để chụp ảnh. 

Đến vài ngày sau T.M được báo hình ảnh thay đồ tại tiệm photobooth bị phát tán trên các trang web đen. Phụ huynh của M đã đến tiệm chụp ảnh để làm việc ngay sau đó, đồng thời gửi đơn trình báo đến cơ quan Công an. 

Hình ảnh bị phát tán trên mạng xã hội. 

Nhận được thông tin phía đại diện tiệm photobooth cho biết đã gỡ camera và yêu cầu bên phát tán gỡ bài. Trả lời câu hỏi tại sao có camera ở phòng thay đồ thì phía tiệm giải thích rằng căn phòng mà T.M thay đồ là khu vực công cộng để chỉnh trang tóc tai, thử và khoác đồ - không phải phòng thay đồ riêng tư. 

Tiệm photobooth đã treo biển cảnh báo khách không cởi đồ trong căn phòng này và có nhà vệ sinh riêng bên ngoài để thay trang phục. 

Tuy nhiên, phía phụ huynh nạn nhân không chấp nhận lời giải thích trên và cho rằng biển chỉ dẫn bị khuất bởi đồ đạc và ánh sáng, khó phát hiện. Bên cạnh đó, không chỉ riêng con gái anh mà 27 nạn nhân khác đã từng gặp trường hợp tương tự. 

Đứng trước vụ việc đang rầm rộ khắp MXH những ngày gần đây, nhiều học sinh sinh viên tỏ ra ngần ngại trước dịch vụ tại các tiệm photobooth có mặt trên thị trường. 

Bạn Khánh My (21 tuổi), sinh viên năm cuối tại TPHCM chia sẻ rằng sẽ không bao giờ thay đồ ở nơi công cộng. Từ sau vụ việc trên, mỗi khi cùng bạn đến tiệm chụp ảnh hay sử dụng nhà vệ sinh công cộng,  My luôn có cảm giác lo lăng sợ nhìn trộm hoặc quay lén. Vì vậy, cô thường hạn chế tối đa thay đồ hoặc đi vệ sinh nơi công cộng để tránh rơi vào những tình huống tương tự.

Trước đó, My và nhóm bạn dự định đến tiệm chụp ảnh vào cuối tuần để chụp kỷ niệm, thậm chí đã lên ý tưởng về trang phục. Tuy nhiên, sau khi nghe tin nhiều người bị tung ảnh nói lên web đen chỉ vì thay đồ ở tiệm photobooth, cả nhóm đành gác lại kế hoạch.

“Cảm giác sợ lắm. Từ giờ đi mua sắm, vào phòng thử đồ cũng phải soi từng góc. Đến cả buồng vệ sinh ở trường mình cũng không còn yên tâm. Cảm giác như đang sống trong một thế giới mà ai cũng có thể quay lén mình bất cứ lúc nào. Việc chụp ảnh lưu niệm giờ cũng không còn khiến tôi thấy vui nữa”, My chia sẻ.

Tiệm photobooth nơi xảy ra vụ việc. 

Quang Linh, sinh viên năm nhất tại TPHCM cũng có cùng tâm trạng với đa số các bạn trẻ thích chụp ảnh photobooth. Anh cho biết bản thân và bạn bè rất thích chụp ảnh lưu niệm, hầu như hàng tháng đều trích một phần tiền sinh hoạt để đến các tiệm photobooth. 

Tuy nhiên sau khi biết vụ việc nói trên, Linh cho hay nếu có đi chụp, anh sẽ không sử dụng phòng thay đồ của tiệm mà chỉ chọn đồ hóa trang đơn giản mang sẵn. Nhưng điều này cũng khiến niềm vui của cả nhóm giảm đi đáng kể.

“Trước đây tôi nghĩ chỉ cần cẩn thận là được. Nhưng giờ thì thấy, ngay cả khi mình chẳng làm gì sai, vẫn có thể trở thành nạn nhân. Một chiếc camera bé xíu có thể phá hủy cả cuộc đời người khác”, Linh nói, giọng lạc đi.

Luật sư Đào Thị Bích Liên (Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự) cho biết, tại Điểm b khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP) quy định phạt 10-20 triệu đồng nếu lan truyền hình ảnh, video nhạy cảm của người khác trên mạng xã hội.

Về trách nhiệm hình sự, hành vi phát tán ảnh, video nhạy cảm có thể bị xem xét truy cứu theo Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), mức phạt có thể lên đến 15 năm tù.

Ngoài ra, theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015, nếu người bị phát tán hình ảnh bị xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, người thực hiện hành vi còn có thể bị truy tố thêm "tội làm nhục người khác".