Đời sống

Nhân chứng kể phút ám ảnh phát hiện cụ ông tử vong trong bể nước, cụ bà bị thương nặng ở Ninh Bình

Khi thấy cửa khóa người này liền gọi cho con gái của 2 nạn nhân, dưới đây là hiện trường mà hai người phái chứng kiến. 

Vào khoảng 6h30 ngày 18/10, chị Phạm Thị Giang, SN 1983, trú tại thôn 6, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình (là công nhân may), đến nhà xưởng của chị Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1973, ở thôn 4, xã Vĩnh Trụ thì thấy cổng khóa. Được biết chị Thủy là con gái của ông Nguyễn Văn Nhâm và bà Đỗ Thị Bảo, xưởng may của chị Thủy nằm cạnh nhà, trong khu vườn của ông Nhâm và bà Bảo. 

Ngôi nhà nơi phát hiện đôi vợ chồng thương vong bất thường ở Ninh Bình. 

Thấy khóa cửa, chị Giang gọi điện cho chị Thủy đến mở cổng. Khi cả hai đi vào, phát hiện trong sân và trong nhà có nhiều vết máu. Chị Thủy tá hỏa khi thấy mẹ mình nằm ở cửa nhà tắm, trên người có nhiều vết máu. Người nhà lập tức đưa bà Bảo đi bệnh viện cấp cứu.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, người thân cũng phát hiện ông Nguyễn Văn Nhâm (SN 1945) đã tử vong trong bể nước của gia đình.

Người dân hiếu kỳ có mặt tại hiện trường. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra sự việc.

Lãnh đạo xã Vĩnh Trụ (tỉnh Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm. Hiẹn vụ việc đang được tiếp tục xác minh.