Lời khai khó chấp nhận của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh: Nguyên nhân đến từ nhà vợ
Dưới đây là lời khai từ gã đàn ông bạo hành dã man bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh, nguyên nhân được cho là do bực tức với nhà vợ.
Sáng 20/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Được biết, Nam là cha dượng của bé gái H.T.H.L. (học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Cổ Đạm).
Cụ thể, tại cơ quan điều tra, đối tượng Nam khai nhận, vào khoảng 22h tối 19/10, sau khi uống rượu tại nhà mẹ đẻ, Nam chở bé L. (là con riêng của vợ) về tại nhà riêng ở thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm.
Tại thời điểm nêu trên, bực tức vì nghĩ bé L. nói dối và nghĩ đến chuyện bực tức liên quan đến nhà vợ nên Nam đã bạo hành con riêng của vợ.
"Tôi đã tát vào miệng cháu L., sau đó lấy một thanh gỗ trên tủ đánh vào đùi, chân và người cháu. Tiếp đó, tôi thấy cây búa ở cạnh giường nên cầm lấy, đánh hai cái vào đỉnh đầu cháu L.", đối tượng khai.

Đáng nói, sau khi hành hung cháu L., đối tượng không thèm quan tâm mà bỏ đi ngủ. Sáng hôm sau, gã đàn ông này khóa cửa rời nhà đi làm. Chỉ khi có người dân phát hiện, cháu L. mới được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương khắp người và hoảng loạn.
"Khi tôi đi làm, người dân phát hiện sự việc, đưa cháu đến trạm xá và gọi tôi về. Tôi sang nhà mẹ đẻ, kể lại việc đã đánh cháu L. và nhờ mẹ đưa cháu đi khám. Sau đó, tôi trèo lên nóc nhà để trốn", đối tượng khai tại cơ quan điều tra.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bé gái mặc đồng phục học sinh, ở vùng lưng và đầu xuất hiện nhiều vết thương. Qua xác minh từ công an được biết, cháu L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê ở Sơn La). Chị Bình đã ly hôn chồng cũ và lập gia đình mới với Nguyễn Văn Nam. Thời điểm cháu bị đánh, mẹ của L. cùng hai con nhỏ đang về Sơn La vì ông ngoại bị bệnh nặng.


Hiện tại, bé L. đang được điều trị ở bệnh viện. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy cháu H.T.N.L bị nhiều thương tích vùng đầu, ngực, tay chân và lưng, tinh thần hoảng loạn.
Liên quan đến sự việc, cô Nguyễn Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường tiểu học Cổ Đạm, nơi cháu L. đang theo học cho biết, cô chính là người đã trực tiếp đưa cháu L. tới bệnh viện sau khi biết được sự việc.
Theo cô Hồng, thời điểm cô đưa cháu L. đi viện thăm khám, L. bị bạo hành đến mức không thể tự đi lại được, phải nhờ cán bộ công an bồng ra xe để tới bệnh viện cấp cứu.
Tâm sự với cô giáo, cháu L. cho biết tối hôm qua cháu bị cha dượng đánh, nhưng do cha đóng cửa nên cháu không chạy ra ngoài được. Do quá đau vì bị bạo hành, đến sáng hôm sau cháu L. mới mở cửa sổ và gọi hàng xóm cầu cứu.

Cũng theo hiệu trưởng Cổ Đạm, trước đó vào năm ngoái, cháu L. cũng đã từng bị bạo hành và được cô giáo chủ nhiệm phát hiện. Khi trình báo sự việc với cơ quan công an, cha mẹ cháu L. cũng đã ký cam kết không tái phạm. Nhưng đến nay tình trạng này lại tiếp tục tái diễn.