Đời sống

Chia sẻ đau lòng từ người thân 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở phố Kim Hoa, HN: 'Mất hết rồi''

Liên qua đến vụ cháy ở phố Kim Hoa, Hà Nội, chị gái chủ gia đình có 5 người tử vong đã có chia sẻ đầy xúc động. 

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h sáng tại ngôi nhà rộng chừng 30 m2 nằm cuối hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa. Trong căn nhà bốc cháy có vợ chồng trung tuổi, vợ chồng con trai và cháu nội 6 tuổi. Do thiết kế nhà nhỏ kiểu ống chỉ có một mặt tiền nên người bên trong khó thoát ra ngoài.

Đến 5h30 sau khi nhận được tin báo từ người dân, 4 xe chữa cháy cùng 30 lính cứu hỏa tiếp cận hiện trường khi lửa đã bao trùm ngôi nhà, phát sinh nhiều khói độc. Xe cứu hỏa đỗ ở mặt phố Kim Hoa, dẫn vòi nước đi hơn 300 m, qua nhiều khúc ngoặt mới tới nhà cháy.

Lính cứu hỏa phun vòi rồng vào tầng một, đeo bình thở chuyên dùng vào tìm kiếm nạn nhân. Hơn 6h cùng ngày lửa được dập tắt, đến 7h cả 5 nạn nhân được bọc kín chăn đưa ra ngoài. 

Hiện trường vụ cháy. 

Thiệt hại về người gồm 6 nạn nhân tử vong là cặp vợ chồng 69 và 73 tuổi; vợ chồng con trai 37 và 43 tuổi cùng cháu nội 6 tuổi. Về tài sản, 3 xe máy cùng toàn bộ nội thất tầng một bị cháy rụi. Tường, trần bong tróc hết lớp vữa. Cầu thang dẫn lên các tầng nằm trong cùng ngôi nhà bị cháy hết lan can.

Trước nỗi mát mát lớn, bà Hoàng Thị Tuyết - người thân của gia đình nạn nhân nghẹn ngào chia sẻ: "Khoảng 5 giờ 30 phút, gia đình tôi nghe tin nhà em gái bị cháy, cả gia đình vội vàng chạy lên... gia đình em tôi có 5 người giờ mất hết rồi".

Bà Tuyết cho biết căn nhà của em gái bà gồm 4 tầng: Tầng 1 là phòng khách và bếp, hai cô chú ở tầng 2, gia đình con trai ở tầng 3, tầng 4 bỏ trống. "Người ta nói ngọn lửa bắt đầu từ tầng một, rồi lan nhanh khắp bốn tầng nhà, khói đặc quánh khiến chẳng ai kịp thoát. Hàng xóm kể lại, họ đã cố đập cửa, cố phun bình cứu hỏa, nhưng khi ngọn lửa bùng lên tới tầng bốn, mọi tiếng kêu cứu cũng dần im bặt", bà Tuyết nói trong nước mắt.

Bà Hoàng Thị Tuyết - chị gái của bà H.T.H (nạn nhân trong vụ cháy tại ngõ 180 đường Kim Hoa). 

Bà Nguyễn Thị Dương Liễu – hàng xóm của gia đình nạn nhân chưa hết bàng hoàng cho biết khi phát hiện ngọn lửa bùng lên, nhiều người đã tìm cách phá cửa tầng 1 bằng khoan và búa, đồng thời sử dụng bình cứu hỏa để dập lửa.

Tuy nhiên, khi tầng 1 vừa được khống chế, ngọn lửa đã lan nhanh lên tầng 4, khiến mọi người không thể tiếp cận bên trong. Ban đầu mọi người có mặt tại đây còn nghe thấy tiếng kêu cứu nhưng sau đó chẳng ai còn nghe thấy gì nữa khiến ai nấy đều hoảng sợ hơn. 

Bà Nguyễn Thị Dương Liễu – hàng xóm của gia đình nạn nhân. 

"Người dân đã dập được lửa tầng 1 rồi nhưng không ai vào được vì lửa đã bùng lên tận tầng 4. Lúc này, chúng tôi chỉ chờ đợi cứu hỏa đến vì không ai dám vào", bà Liễu kể.

Theo bà, gia đình nạn nhân đã sinh sống ở địa phương mấy chục năm. Chủ nhà từng là Tổ trưởng tổ dân phố 49 của P.Phương Liên cũ. "Gia đình họ rất cẩn thận nhưng không hiểu tại sao lại xảy ra bi kịch này, chúng tôi rất xót xa", bà Liễu nói.