Đời sống

Vụ cướp 3 chỉ vàng rồi kề dao vào cổ ở TP.HCM: Nghi phạm khai hoàn cảnh gây sốc, tiết lộ động cơ gây án

Một nam thanh niên giả vờ vào tiệm vàng hỏi mua vàng cưới, lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở đã giật lấy vòng vàng rồi bỏ trốn. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, cộng đồng mạng “đổ xô” truy tìm danh tính kẻ gây án và bất ngờ trước hoàn cảnh của người này.

Khoảng 17h30 ngày 29/11, tại tiệm vàng KTN (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM), một thanh niên bước vào hỏi mua vàng cưới, nói rằng sắp làm đám cưới và muốn xem kiềng vàng.

Khi chủ tiệm đưa kiềng vàng 3 chỉ 24K (trị giá hơn 46 triệu đồng) để xem, đối tượng đã lợi dụng sơ hở, cầm vàng bỏ chạy theo hướng Chợ Cầu.

Lợi dụng khi chủ tiệm không để ý, thanh niên "cuỗm" vàng bỏ chạy.

Đúng lúc này, tổ công tác Công an phường Đông Hưng Thuận đang làm nhiệm vụ điều phối giao thông gần đó nghe tiếng tri hô “cướp, cướp”. Phát hiện nam thanh niên bỏ chạy, lực lượng chức năng lập tức truy đuổi, phối hợp người dân hỗ trợ khống chế.

Khi bị đuổi kịp, nam thanh niên bất ngờ rút dao kề vào cổ, la hét, đòi “tự sát” nhằm tìm cách thoát thân. Tuy nhiên, lực lượng công an cùng người dân đã nhanh chóng áp sát, khống chế và thu giữ tang vật, trả lại cho chủ tiệm.

Cơ quan chức năng trao trả lại số vàng cho chủ tiệm.

Danh tính đối tượng được xác định là T.N.V. (23 tuổi, quê Nghệ An).

Tại cơ quan công an, V. khai học hết lớp 12 rồi vào TP.HCM làm việc. Gần đây, do gia cảnh khó khăn, bố mẹ ly thân, anh chị em ít quan tâm, bản thân lại túng thiếu, nợ nần và bị bạn gái thường xuyên đòi tiền ăn chơi, V. đã nảy sinh ý định đi cướp.

Đối tượng cũng thừa nhận mang dao theo bên mình với mục đích “tự kết liễu” nếu bị đẩy vào đường cùng.

Hiện công an đang hoàn thiện hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.