Sau những nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), tình trạng sức khỏe của cháu bé N.M.T đã có những chuyển biến tích cực.
Khoảng 4h45 ngày 20/10/2025, đơn vị tiếp nhận trường hợp cháu N.M.T (5 tuổi, trú tại phường An Khê, Gia Lai) nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nguy kịch, tiên lượng xấu.
Kết quả giám định ban đầu cho thấy cháu T. bị bỏng 65% diện tích cơ thể, tập trung ở vùng đầu, mặt, lưng, bụng và tứ chi dẫn đến tình trạng bệnh nhân bị sốc bỏng do mất dịch; suy hô hấp vì phù nề đường thở; bỏng đường hô hấp, nguy cơ tử vong lên đến 80%.
Trong suốt quá trình cấp cứu và điều trị, các bác sĩ đã phải cho cháu thở máy, chống sốc, truyền dịch, truyền máu, huyết tương, dùng kháng sinh; nội soi và rửa phế quản để làm sạch bụi than.
Sau 4 ngày, bệnh nhân đã tự thở trở lại. Các bác sĩ tiếp tục thực hiện hai đợt cắt lọc và ghép da. Sau 38 ngày điều trị tích cực, cháu bé đã có thể ngồi dậy, vận động nhẹ; các vùng da bỏng đã dần hồi phục, ghép dính tốt. Tuy vậy vẫn còn sẹo đỏ và hiện tượng co kéo ở vùng mặt. Bệnh viện dự kiến sẽ áp dụng phương pháp massage sẹo và có thể kết hợp laser trong thời gian tới.
Riêng vùng tổn thương ở cổ, các bác sĩ cho biết cháu T. may mắn không bị bỏng sâu nên nguy cơ co rút thấp. Tuy nhiên, trong vòng một năm tới, cháu cần được tập vận động, đeo nẹp và có thể phải can thiệp phẫu thuật chỉnh sửa nếu tình trạng co rút xảy ra.
Đại diện bệnh viện, BSCK2 Diệp Quế Trinh, Trưởng Khoa Bỏng Tạo hình - Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho biết bệnh nhân có thể được xuất viện trong tuần sau nếu tiếp tục duy trì trạng thái hồi phục tốt. Hiện tinh thần của cháu đã ổn định, chưa ghi nhận dấu hiệu rối loạn tâm lý. Tuy nhiên, bệnh viện sẽ kết hợp vật lý trị liệu và chăm sóc tâm lý để hỗ trợ cháu lâu dài.
“Chúng tôi luôn cố gắng động viên để bé vượt qua giai đoạn khó khăn này” - bác sĩ Trinh chia sẻ.
Về chi phí điều trị, ngoài phần bảo hiểm y tế chi trả, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện cũng hỗ trợ thêm 30 triệu để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Dù vậy, chi phí phục hồi và tái khám sau này vẫn sẽ rất lớn, trở thành áp lực không nhỏ đối với người thân của bệnh nhân.
Bà Hoa - bà của cháu T. nghẹn ngào chia sẻ: "Chỉ mong có đủ điều kiện chữa sẹo cho cháu. Cha mẹ nó mất hết rồi… tôi chỉ mong sao nó đừng tủi thân".
Trước đó, khoảng 4h30 ngày 19/10, căn nhà của vợ chồng anh N.B.C. (1992) và chị T.T.T.N. (1994) tại Gia Lai bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do bị phóng hỏa xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm ghen tuông.
Vụ hỏa hoạn khiến chị N. (32 tuổi, mẹ cháu T.) tử vong tại chỗ; anh C. (33 tuổi, bố cháu T.) được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi; hai người bị thương là cháu T. (con chung của anh N. và chị C.) cùng Nguyễn Anh Duy (24 tuổi, người được cho là có quan hệ tình cảm với chị N.).
Hiện đối tượng Duy đã bị lực lượng chức năng bắt tạm giam, lập hồ sơ tiến hành xét xử theo quy định của pháp luật.