Đằng sau ánh hào quang của Madam Pang: Cuộc hôn nhân đặc biệt với chồng Đại tá ở tuổi U50
Bên cạnh danh tiếng trong giới thể thao và thương trường, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Madam Pang còn thu hút sự chú ý bởi đường tình duyên đặc biệt. Nữ doanh nhân quyền lực đã trải qua hai cuộc hôn nhân với những góc nhìn đầy cởi mở, chân thành.
Sự kiện đội tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 tiếp tục thu hút sự chú ý hướng về Madam Pang (Nualphan Lamsam) - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.
Không chỉ là nữ doanh nhân thuộc gia tộc Lamsam giàu có bậc nhất xứ chùa Vàng, đời sống hôn nhân của bà cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.
Trước khi có mái ấm hiện tại, Madam Pang từng kết hôn lần đầu với Tiến sĩ Watchara Phanachet, chủ sở hữu một công ty kinh doanh ô tô.
Cả hai có chung một người con gái tên Prang Nuanwan Phanchet trước khi chính thức đường ai nấy đi vào năm 2005.
Dù đổ vỡ, nữ tỷ phú giữ thái độ rất cởi mở khi nhắc về người cũ.
Trả lời trên Thairath Talk năm 2019 về câu hỏi liệu có “chọn sai” ở lần kết hôn đầu, bà khẳng định: “Không. Có người nói rằng cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi là một sai lầm. Nhưng bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Tôi cho rằng ở thời điểm đó, mình đã lựa chọn đúng”.
Madam Pang bày tỏ sự trân trọng vì người chồng đầu tiên từng đối xử tốt và dạy bà nhiều điều.
Bà nhấn mạnh: “Đó là một phần ký ức không hề tệ. Nhưng theo thời gian, có thể hai người nhận ra mình không còn có thể tiếp tục sống cùng nhau”.
Bà cho rằng việc dừng lại không nhất thiết phải biến đối phương thành kẻ thù.
Nữ doanh nhân chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ trách ai rằng người này không tốt, người kia không tốt. Hơn nữa, anh ấy vẫn là cha của con tôi. Đây là một mối quan hệ không thể thay đổi”.
Bà giữ lại điều tốt đẹp và cho biết không muốn sửa chữa bất kỳ điều gì trong quá khứ tình cảm.
Sau nhiều năm, Madam Pang gặp người chồng thứ hai vào năm 2009 khi tham gia khóa học tại Viện Khoa học Thị trường Vốn.
Đó là Tiến sĩ, Đại tá cảnh sát Narat Sawettanan (thường gọi là ông A, sinh năm 1960), khi ấy đang giữ chức Phó Cục trưởng Cục Điều tra Đặc biệt (DSI).
Ban đầu, ông A từng ngại ngùng khi tiếp cận vì danh tiếng thượng lưu của bà.
Tuy nhiên, nhờ sự kết nối của bạn chung và những tin nhắn liên tục từ “Good Morning” đến “Good Night” qua điện thoại màn hình đen trắng, cả hai dần trở nên gắn kết.
Sự chân thành, thấu hiểu của ông A đã hoàn toàn chinh phục nữ doanh nhân.
Madam Pang từng tâm sự: “Nếu nói thật lòng, tôi không kỳ vọng anh A mua cho mình viên kim cương hồng trị giá 50 triệu baht. Điều khiến tôi hạnh phúc là anh A bước vào và lấp đầy điều quan trọng mà tôi cần, đó là hạnh phúc, bằng tính cách và sự quan tâm”.
Đáng chú ý, trước lễ cưới dự định vào tháng 3/2014, ông A phát hiện có u nang trong não.
Bỏ qua lo lắng từ gia đình, Madam Pang quyết định đẩy lịch cưới sớm lên ngày 19/1/2014 để chuyển về sống chung và chăm sóc ông, tổ chức một hôn lễ giản dị.
Trong đời sống thường nhật, hai người sở hữu tính cách bù trừ rõ rệt. Madam Pang ví mình thích mạo hiểm như tướng “phe đánh trận”, còn chồng lại điềm tĩnh, chiến lược như một công chức.
Họ duy trì những bữa ăn chung, tôn trọng không gian riêng khi không tự ý xem điện thoại hay tài khoản LINE của nhau.
Nữ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan thổ lộ trong cuộc phỏng vấn: “Tôi nghĩ đó là một phép màu. Không dễ để một người đàn ông và một người phụ nữ gặp nhau khi đã gần 50 tuổi, sau đó phát triển mối quan hệ và kết hôn”.
Về phần mình, ông A cũng xem việc có được tình yêu của bà là may mắn lớn trong đời.