Từ bản Văng Môn xa xôi của Nghệ An, cô giáo trẻ Lo Thị Bảo Vy trở thành người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu ứng cử đại biểu Quốc hội. Hành trình ấy không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn mở ra dấu mốc đáng chú ý với một trong những cộng đồng dân tộc ít người nhất Việt Nam.
Theo báo Người Lao Động, lần đầu tiên trong lịch sử, một người thuộc dân tộc Ơ Đu – cộng đồng đặc biệt ít người tại Việt Nam được giới thiệu ứng cử vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Đó là Lo Thị Bảo Vy, nữ giáo viên sinh năm 2002, hiện đang công tác tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, Nghệ An.
Bảo Vy không chỉ là đại diện duy nhất của dân tộc mình mà còn nằm trong danh sách 7 ứng cử viên nữ trẻ tuổi nhất cả nước. Sự xuất hiện của cô tại danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của các dân tộc thiểu số dưới sự dẫn dắt của Đảng.
Xuất thân từ một gia đình nghèo khó tại bản Văng Môn, xã Nga My, tỉnh Nghệ An, hành trình của Vy đầy rẫy thử thách. Ngay từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, cô phải xa nhà để theo học tại các trường nội trú. Hoàn cảnh thiếu thốn đã trở thành động lực để cô không ngừng nỗ lực vươn lên.
Khát khao tri thức đã đưa cô gái trẻ thi đỗ vào ngành Giáo dục Tiểu học tại Đại học Vinh. Sau khi tốt nghiệp, Vy trở về quê hương Nghệ An, nhận công tác tại phường Tân Mai. Việc cô được giới thiệu ứng cử đã trở thành niềm tự hào lớn lao cho toàn thể đồng bào Ơ Đu.
Dân tộc Ơ Đu, còn gọi là Tày Hạt (nghĩa là người đói rách), thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ me. Với dân số vỏn vẹn khoảng 700 người, đây là một trong những cộng đồng ít người nhất. Phần lớn bà con sinh sống tập trung tại xã Nga My và một số ít phân tán ở các địa phương khác.
Để hỗ trợ cộng đồng này, năm 2017, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt đề án 120 tỷ đồng giai đoạn 2016-2025. Nguồn lực này tập trung phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, cải thiện giống nòi và bảo tồn văn hóa đặc trưng như tiếng nói, nhà ở và các phong tục lâu đời.
Trong chương trình hành động, Lo Thị Bảo Vy đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực giáo dục vùng cao. Cô mong muốn các chính sách phải bám sát thực tiễn để trẻ em vùng sâu, vùng xa có môi trường học tập an toàn. Vy khát khao đưa tiếng nói của bản làng vươn xa hơn trên nghị trường.
Dù gánh vác trọng trách lớn, cô giáo trẻ vẫn giữ sự khiêm nhường và tâm huyết với nghề nghiệp hiện tại. Cô khẳng định sự kiên định với con đường đã chọn: "Dù kết quả thế nào, tôi vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với nghề giáo và đồng hành cùng học sinh vùng khó".
Hành trình từ bản Văng Môn đến danh sách ứng cử viên Quốc hội là một bước ngoặt quan trọng. Với Bảo Vy, đây là điểm khởi đầu để truyền tải niềm tin và khát vọng của người Ơ Đu vào sự phát triển chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.