Căng thẳng Mỹ – Iran chưa hạ nhiệt: Tàu bị tấn công ở Hormuz, nguy cơ khủng hoảng dầu toàn cầu
Các tuyên bố cứng rắn từ Mỹ và Iran cùng những cuộc tấn công mới tại eo biển Hormuz cho thấy xung đột Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kéo theo rủi ro gián đoạn nguồn cung và nguy cơ giá dầu tăng vọt.
Theo Reuters, tính đến ngày 11/3, những diễn biến tại Trung Đông cho thấy xung đột giữa Israel, Mỹ và Iran vẫn đang leo thang với tốc độ đáng lo ngại. Thay vì tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt, các bên liên quan đều khẳng định sẽ tiếp tục tấn công dữ dội. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh trong cuộc họp chính phủ rằng chưa thể xác định thời điểm kết thúc chiến sự do nhiều mục tiêu quân sự vẫn bỏ ngỏ.
Đồng quan điểm, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định chiến dịch nhắm vào Iran sẽ tiếp diễn không giới hạn thời gian. Phía Israel tuyên bố sẽ duy trì cường độ tấn công cho đến khi đạt được thắng lợi hoàn toàn. Trong khi đó, tại Mỹ, Tổng thống Trump tuyên bố cứng rắn trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ rằng Washington không muốn rút lui sớm mà phải "hoàn thành nhiệm vụ" để tránh việc phải tái can thiệp định kỳ.
Tình hình tại eo biển Hormuz – mạch máu giao thương dầu mỏ thế giới – đang trở nên cực kỳ nguy hiểm. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã chính thức xác nhận việc tấn công các tàu hàng đi qua khu vực này. Các tàu Mayuree Naree (Thái Lan), One Majesty (Nhật Bản), Star Gwyneth (Marshall) và Express Rome (Liberia) đều bị trúng đạn hoặc vật thể lạ sau khi phớt lờ cảnh báo từ phía Iran.
Đại diện IRGC, ông Khatam al-Anbiya, tuyên bố công khai trên truyền hình rằng mọi tàu chở dầu của Mỹ, Israel hoặc các đồng minh đều là mục tiêu tấn công hợp pháp. Iran khẳng định việc kiểm soát eo biển là phản ứng trực tiếp đối với các hoạt động quân sự của đối phương. Những vụ tấn công bằng tàu đầy chất nổ tại vùng biển Iraq cũng đã gây thương vong cho thủy thủ đoàn, làm tê liệt hoạt động hàng hải khu vực.
Cuộc xung đột bùng nổ từ ngày 28/2 đến nay đã để lại những con số thương vong gây sốc. Khoảng 2.000 người đã thiệt mạng tại Iran và Li Băng. Theo báo cáo từ UNICEF, hơn 1.100 trẻ em đã tử vong hoặc bị thương do các đợt không kích. Sự hỗn loạn này đã đẩy giá dầu thế giới biến động dữ dội, có thời điểm chạm mốc 120 USD/thùng trước khi tăng thêm 5% vào phiên giao dịch ngày 11/3.
Để đối phó với tình trạng đứt gãy nguồn cung, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã quyết định xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp – đợt giải phóng lớn nhất trong lịch sử tổ chức này. Tổng thống Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với động thái của IEA và cho phép Mỹ xả thêm 172 triệu thùng từ kho chiến lược quốc gia từ tuần tới nhằm hạ nhiệt thị trường.
Đáng chú ý, phía Iran vẫn tỏ ra không hề nao núng trước các biện pháp kinh tế của phương Tây. Phát ngôn viên quân sự Iran, ông Ebrahim Zolfaqari, đã đưa ra lời cảnh báo đầy ám ảnh đối với nền kinh tế toàn cầu: "Hãy sẵn sàng cho giá dầu 200 USD một thùng, bởi vì giá dầu phụ thuộc vào an ninh khu vực, điều mà nước Mỹ đã làm mất ổn định".