Nghệ An: Bé gái sơ sinh đỏ hỏn bị bỏ rơi giữa trời giá rét, tình trạng sức khỏe gây chú ý
Một người phụ nữ ở Nghệ An bất ngờ nghe tiếng khóc yếu ớt phát ra từ chiếc làn nhựa đặt cạnh sân bóng Thạch Sơn giữa đêm khuya giá rét. Phát hiện bên trong là bé gái sơ sinh đỏ hỏn, tình trạng sức khỏe khiến nhiều người không khỏi lo lắng.
Theo Dân trí, sáng ngày 13/1, thông tin từ xã Anh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) xác nhận về trường hợp một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn. Vụ việc diễn ra vào tối muộn ngày trước đó trong điều kiện thời tiết miền Trung đang xuống thấp.
Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 12/1, chị Nguyễn Thủy, trú tại thôn 7, xã Anh Sơn đang di chuyển cùng bạn qua khu vực cổng sân bóng Thạch Sơn của thôn. Giữa không gian vắng vẻ, chị bất ngờ nghe thấy âm thanh lạ giống tiếng khóc yếu ớt của trẻ em nên đã dừng lại kiểm tra.
Tiến về phía tường rào, chị Thủy bàng hoàng phát hiện một chiếc làn nhựa màu xanh được đặt sát đất. Khi mở ra, bên trong là một bé gái sơ sinh vẫn còn đỏ hỏn, toàn thân đang run rẩy vì không đủ giữ ấm giữa đêm đông buốt giá.
Nhớ lại khoảnh khắc phát hiện cháu bé, chị Thủy xúc động: "Thương cháu bé quá, tôi vội bế về nhà sưởi ấm. Trời rét thế này mà ai nỡ bỏ con ở đó". Kiểm tra bên trong làn nhựa, người dân chỉ thấy vài chiếc khăn mỏng manh, hoàn toàn không đủ che chắn trong thời tiết khắc nghiệt.
Quan sát tình trạng của cháu bé, chị Thủy nhận định cháu bé chỉ mới chào đời được khoảng 10 ngày. "Nhìn bé còn đỏ hỏn, rốn chưa khô hẳn. Nghĩ mà thương quá, trời rét buốt mà bé bị bỏ lại một mình như vậy", chị Thủy chia sẻ thêm về tình trạng đáng thương của đứa trẻ.
Ngay sau khi đưa bé về nhà chăm sóc tạm thời để ổn định thân nhiệt, chị Thủy đã nhanh chóng thông báo sự việc cho chính quyền địa phương. Các cán bộ chức năng xã Anh Sơn đã kịp thời có mặt để ghi nhận hiện trường và tiến hành các bước xác minh.
Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Công Thắng, Chủ tịch UBND xã Anh Sơn, xác nhận thông tin người dân phát hiện trẻ bị bỏ rơi. "Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, cán bộ xã có mặt kiểm tra, lập biên bản và triển khai các bước theo quy định", ông Thắng khẳng định.
Hiện bé gái sơ sinh đang được gia đình chị Thủy tiếp tục chăm sóc trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục tiếp nhận. Chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm người thân của cháu bé theo đúng trình tự pháp luật.