Đời sống

Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường

Một vụ tử vong nghi liên quan đến việc đốt than sưởi ấm trong phòng kín vừa xảy ra tại Đà Nẵng. Nạn nhân được gia đình phát hiện đã tử vong sau một đêm ngủ trong căn phòng đóng kín cửa.

Theo báo Dân trí, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, thành phố Đà Nẵng ngày 10/1 xác nhận đơn vị đã phối hợp các bên liên quan hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi vụ một nam thanh niên tử vong nghi do ngạt khí than.

Nạn nhân được xác định là anh L.V.T. (26 tuổi), ngụ tại thôn Hội Phước, xã Hòa Vang. Sự việc xảy ra vào đêm ngày 6/1, thời điểm khu vực có thời tiết lạnh.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 22h đêm đó, anh T. đốt một chậu than và đưa vào phòng ngủ cá nhân. Để giữ nhiệt, nạn nhân đã chủ động đóng chặt toàn bộ các cửa trước khi đi ngủ.

than-suoi-am
Chậu than trong phòng ngủ của nạn nhân (Ảnh: Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4).

Bi kịch chỉ được phát hiện vào chiều ngày hôm sau khi mẹ anh T. vào phòng gọi con dậy. Lúc này, người mẹ bàng hoàng phát hiện nam thanh niên đã rơi vào trạng thái ngừng thở.

Ngay lập tức, gia đình đã liên hệ lực lượng y tế để cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tại chỗ, các bác sĩ xác nhận anh T. đã qua đời từ trước đó.

Nhận tin báo, Công an thành phố Đà Nẵng cùng Viện kiểm sát và Công an địa phương đã khẩn trương có mặt. Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, khám nghiệm kỹ lưỡng nơi xảy ra vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan chuyên môn đã thu giữ các mẫu tro và số lượng than còn sót lại. Đây là những tang vật quan trọng phục vụ công tác giám định và xác minh chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Hiện hồ sơ vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.