Đời sống

Vụ người đàn ông bị nhóm học sinh lột đồ, hành hung hơn 10 lần ở Huế: Hé lộ gia cảnh bất hảo

Vụ người đàn ông ở Huế bị nhóm học sinh hành hung ngay trong nhà riêng đang gây xôn xao dư luận. Đằng sau đoạn clip gây phẫn nộ ấy là hoàn cảnh sống cô độc, nhiều uẩn khúc của nạn nhân, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và day dứt.

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên bị nhóm học sinh hành hung, làm nhục ngay trong chính căn nhà của mình tại thành phố Huế. Đáng chú ý, sự việc không chỉ xảy ra một lần, mà kéo dài trong thời gian dài.

Thong tin từ báo Dân trí, chiều 21/12, tại căn nhà nằm sâu trong con hẻm trên đường Trần Nguyên Đán, phường Phú Xuân, nơi ông N.T.H. (sinh năm 1979) sinh sống, hiện trường cho thấy nhiều dấu vết xuống cấp. Ngôi nhà do cha mẹ để lại, nay gần như bỏ hoang, chỉ còn ông H. sống một mình.

nguoi-dan-ng-bi-nhom-hoc-sinh-bao-luc-o-hue
Nạn nhân bị nhóm học sinh đánh đập, làm nhục gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh: Cao Tiến).

Trong không gian tối và ẩm thấp, ông H. nằm co ro trên chiếc sô pha – nơi ông bị nhóm học sinh xông vào đánh đập cách đây vài ngày. Trên tay, chân và cẳng chân của nạn nhân vẫn còn nhiều vết thương hở, bầm tím, chưa kịp hồi phục.

Theo lời kể của ông H., vụ việc xảy ra vào ban đêm. Nhóm học sinh bất ngờ xông vào nhà, liên tiếp hành hung, lột quần áo và có hành vi làm nhục. Nạn nhân cho biết không đủ khả năng chống cự trước số đông.

Ông H. kể trong sợ hãi: “Khi đó là hơn 2h, có khoảng 6 đối tượng xông vào đánh đập tôi và đòi bắt mấy con gà hàng xóm gửi nuôi phía sau vườn. Tôi van xin và không dám chống cự vì chúng có đông người”.

can-nha-nguoi-dan-ong-bi-nhom-hoc-sinh-danh
Nơi ở của ông Lâm không khác gì một căn nhà hoang nên nhiều người lầm tưởng nạn nhân là người lang thang, cơ nhỡ (Ảnh: Cao Tiến).

Đáng chú ý, theo lời nạn nhân, đây không phải lần đầu ông bị nhóm học sinh này hành hung. Trước đó, khi ông lang thang ngủ ở công viên, gầm cầu hay các lô cốt cũ quanh Kinh thành Huế, ông thường xuyên bị quấy rối.

Ông H. bức xúc nói: “Trong nhóm có nhiều đứa là học sinh cấp 2 nhưng rất côn đồ, hay đi xuyên đêm quậy phá. Chúng đánh tôi ít nhất phải hơn 10 lần rồi”.

Một người quen của nạn nhân cho biết đã từng đưa ông H. đến cơ quan công an trình báo. Tuy nhiên, vụ việc khi đó được hòa giải sau khi gia đình học sinh xin lỗi và nạn nhân chấp nhận bỏ qua.

vet-thuong-tren-chan-nguoi-dan-ong-bi-hoc-sinh-danh
Cẳng chân bị thương và sưng tấy khiến việc đi lại của nạn nhân gặp khó khăn (Ảnh: Vi Thảo).

Trong đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội, nhóm học sinh không chỉ đánh đập mà còn lột áo quần, xưng mày tao, tỏ thái độ cười cợt và nhổ nước bọt lên đầu nạn nhân. Mặc dù, nạn nhân đã cố gắng van xin, chui vào chăn để tránh đòn, thậm chí khi người đàn ông bị thương ở cẳng chân, nhóm trẻ này vẫn không buông tha.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND thành phố Huế đã chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội. Nhóm học sinh trong clip được cho là học sinh lớp 9, sinh sống trên địa bàn phường Phú Xuân.

Ông Trần Đức Lộc, Tổ trưởng tổ dân phố 9 Thuận Hòa, xác nhận nhóm học sinh này thường xuyên tụ tập ban đêm, gây mất trật tự.

Theo ông Lộc, nạn nhân có tiền sử nghiện rượu nặng, bán dần tài sản trong nhà và sống khép kín sau khi vợ bỏ đi. Mặc dù người thân và hàng xóm khuyên nhủ hạn chế uống rượu để bảo vệ sức khỏe nhưng người đàn ông ngày càng lún sâu hơn vào thói quen xấu.