Đời sống

Vạch trần thủ đoạn trộm phế phẩm xương cá, mang nấu cho khách gây rúng động ở Nhật Bản

Một chủ quán người Trung Quốc tại Nhật Bản bị cáo buộc lén lấy phế phẩm xương cá từ chợ Toyosu và sử dụng để chế biến món ăn phục vụ khách, khiến dư luận hai nước tranh cãi.

Theo báo Dân Việt, Cảnh sát Nhật Bản đã khởi tố một phụ nữ 66 tuổi họ Ngô vì hành vi trộm phế phẩm xương cá và xâm nhập trái phép vào khu vực kinh doanh hải sản trong chợ đầu mối Toyosu, Tokyo. Vụ việc thu hút sự chú ý lớn khi đoạn video bắt giữ được công bố ngày 28/11.

Theo điều tra, tối 21/11, bà Ngô bị ghi lại cảnh lẻn vào khu nhà của một doanh nghiệp hải sản tại chợ. Camera cho thấy bà lấy phần thịt lưng và xương cá ngừ rồi cho vào giỏ xe đạp và một thùng xốp trước khi rời đi.

Ngày hôm sau, bà được cho là quay lại thực hiện hành vi tương tự. Đến 26/11, khi bà xuất hiện lần thứ ba, nhân viên chợ đã nhận ra và phối hợp với cảnh sát chặn giữ tại chỗ.

Cảnh sát cho biết số xương cá mà bà mang đi vốn là phế phẩm được thu gom để sản xuất thức ăn cho cá nuôi. Khi làm việc với cơ quan chức năng, bà Ngô khai rằng “nghĩ vẫn có thể ăn được nếu nấu chín”. Bà thừa nhận dùng số cá này để làm chả, tự ăn và thậm chí nướng phục vụ khách.

nu-chu-quan-trung-quoc-trom-30kg-phe-pham-xuong-ca-quan-an
Wu bị cáo buộc lấy trộm phần thịt lưng và xương cá ngừ còn sót lại. Bà thậm chí còn ăn một phần số phế phẩm này. Ảnh: 163.com

Bà Ngô cùng chồng điều hành một nhà hàng Trung Quốc cách chợ Toyosu khoảng 1,5km. Quán ăn này chuyên phục vụ sashimi và các món Hoa, từng được người dân địa phương đánh giá cao. Nhà hàng được cho là khá nổi tiếng, từng xuất hiện trên tạp chí, thu hút khách nhờ suất ăn lớn, giá cả phải chăng và phong cách thân thiện của bà chủ.

Thông tin vụ việc nhanh chóng châm ngòi tranh luận tại Nhật Bản và Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của bà khó chấp nhận, nhất là khi giá trị 30kg phế phẩm “chỉ 210 yen, bà ấy hoàn toàn có thể hỏi mua đàng hoàng”. Một bình luận khác nhấn mạnh: “Đó là phế phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Trộm là một chuyện, đem cho người khác ăn mới là vấn đề lớn”.

Tại Nhật, một số ý kiến chỉ trích hành vi vi phạm của người nước ngoài, cho rằng việc bà Ngô là chủ quán ổn định khiến sự việc khó chấp nhận và đề nghị “nên trục xuất”.

Dù thời gian bà sống ở Nhật chưa được xác định, nếu bị kết tội, bà có thể mất tư cách lưu trú. Song cũng có quan điểm cho rằng việc công khai tên và hình ảnh cho một vụ việc giá trị thấp là không cần thiết.

Ở Trung Quốc, nhiều người nhận xét hành vi của bà sai trái nhưng không bất ngờ, cho rằng thế hệ của bà “từng sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, có thói quen nhặt đồ bỏ đi vì nghĩ vẫn còn dùng được”.