Nỗi đau xé lòng của 3 nữ VĐV vừa vô địch SEA Games: ‘Ba ơi chúng con làm được rồi’
Vừa lập kỳ tích vô tiền khoáng hậu với 3 HCV tại SEA Games 33, ba chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh phải đối mặt với mất mát lớn nhất cuộc đời khi cha qua đời.
Tại kỳ đại hội thể thao khu vực lần thứ 33, 3 chị em ruột đã tạo nên một hiện tượng đặc biệt cho đoàn thể thao Việt Nam. Trong ngày 18/12, ba chị em ruột Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh đã cùng nhau bước lên bục cao nhất ở bộ môn Vật tự do.
Mỹ Hạnh khẳng định đẳng cấp tại hạng cân 62kg, đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp vô địch SEA Games. Mỹ Trang cũng xuất sắc có lần thứ 3 đăng quang, trong khi em út Mỹ Linh gây bất ngờ khi giành HCV ngay lần đầu tham dự. Tổng cộng, họ đã đóng góp 3 tấm huy chương quý giá cho Tổ quốc.
Ít ai biết rằng, trong lúc các cô gái đang quyết chiến trên thảm đấu, cha của họ - chú Nguyễn Sơn đang phải chống chọi với bạo bệnh tại quê nhà. Khoảnh khắc nhận huy chương, Mỹ Hạnh nghẹn ngào: “Bản thân em cảm thấy rất xúc động, hạnh phúc và tự hào. Riêng bản thân em và 2 em gái đã góp được 3 tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games”.
Chứng kiến tấm huy chương đầu tay, Mỹ Linh khóc nức nở nhắn nhủ: “Ba ơi, lần đầu tiên con tham SEA Games và con làm được rồi. Con cầm HCV về cho ba”. Cả ba chị em cùng đồng thanh hướng về quê nhà: “Ba ơi chúng con làm được rồi”. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra với gia đình họ.
Rạng sáng ngày 22/12, chú Nguyễn Sơn đã qua đời. Ngay sau khi hoàn thành thi đấu, các nữ VĐV đã tức tốc trở về Huế để lo hậu sự. Trên mạng xã hội, Mỹ Hạnh xót xa: “Ba của con đi rồi, thế giới của con như mất một nửa, mãi mãi không trọn vẹn ba ơi”.
Mỹ Trang và Mỹ Linh chỉ biết thốt lên: "Ba ơi con đau lắm ba ơi”.
Gia đình chú Sơn có 7 người con tại vùng nông thôn Thừa Thiên Huế. Cơ duyên đến với môn Vật bắt đầu khi Mỹ Hạnh 13 tuổi, dưới sự gợi ý của một người cháu họ. Lúc sinh thời, ông Sơn từng chia sẻ chỉ mong các con tập luyện cho khỏe mạnh, không ngờ cả 4 cô con gái (bao gồm cả em út Mỹ Tiên) đều theo nghiệp võ.