Đời sống

Cụ ông 71 tuổi nhặt rác kiếm sống bỗng phát hiện mình có tài sản khủng nhờ bí mật 30 năm trước

Sau 21 năm mưu sinh bằng nghề nhặt rác, cụ ông 71 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ phát hiện tài khoản lương hưu có hơn 420.000 nhân dân tệ mà ông không hề biết đến.

Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) khi ông Ru, 71 tuổi, bất ngờ tiếp nhận thẻ ngân hàng chứa số dư hưu trí khổng lồ.

Theo thông tin từ nhật báo Changde Daily công bố vào cuối tháng 9, tài khoản cá nhân của người đàn ông từng có 21 năm làm nghề thu gom phế liệu này ghi nhận con số tích lũy chính xác là 424.204 nhân dân tệ.

Do hoàn toàn không nắm được thông tin bản thân thuộc diện thụ hưởng chính sách an sinh, ông Ru đã vỡ òa xúc động. Chia sẻ cùng các đơn vị truyền thông, ông nghẹn ngào: "Tất nhiên tôi rất vui. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Tôi biết ơn cơ quan trợ giúp xã hội và các ban ngành liên quan đã hỗ trợ tôi".

Trước khi nhận lại khoản tiền, cụ ông 71 tuổi đã trải qua chặng đường dài mưu sinh vất vả bằng việc nhặt rác tại địa bàn thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam. Cuộc sống của ông trước đó từng ghi nhận nhiều biến cố khi từng công tác 30 năm ở một doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Chu Châu.

cu-ong-71-tuoi-nhat-rac-suot-21-nam-co-tai-san-khong-lo
Các nhân viên công tác xã hội tại Thường Đức phát hiện ông Ru (ảnh) sống trong một tòa nhà bỏ hoang trong một lần kiểm tra, rà soát hoàn cảnh người dân theo định kỳ. Ảnh: QQ.com

Sau thời điểm nghỉ việc vào giai đoạn đầu thập niên 2000, nguồn tiền bồi thường nhanh chóng cạn kiệt do thói quen chi tiêu hưởng thụ. Rơi vào vòng xoáy nợ nần cùng những bất hòa với thân nhân, ông quyết định rời bỏ quê nhà, tới Thường Đức bắt đầu hành trình nhặt rác kéo dài 21 năm.

Bước ngoặt xảy ra vào thời điểm mùa đông năm 2024, khi ông Ngô Kim Huy cùng các đồng nghiệp thuộc trạm hỗ trợ xã hội Thường Đức tiếp cận ông Ru tại một công trình hoang. Ban đầu, do có lòng tự trọng cao, ông Ru kiên quyết từ chối di chuyển tới cơ sở lưu trú trợ giúp.

Nhờ sự kiên trì tiếp tế nhu yếu phẩm, động viên của đội ngũ nhân viên an sinh, ông Ru mới chấp nhận về trung tâm và cung cấp hồ sơ cá nhân. Qua xác minh, ông Ngô Kim Huy cho biết theo quy định hiện hành, ông Ru đã đủ tuổi hưởng chế độ từ năm 2015.

Đều đặn mỗi tháng, chế độ hưu trí của ông được ghi nhận khoảng 3.700 nhân dân tệ (tương đương 550 USD). Qua quãng thời gian 10 năm, tổng số tiền tích lũy chưa rút đã đạt mốc hơn 420.000 nhân dân tệ. Nguyên nhân bỏ quên xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về chính sách bảo hiểm.

Ông Ru từng lầm tưởng phải tự đóng tiếp phí bảo hiểm mới đủ điều kiện nhận lương hưu sau khi nghỉ việc. Do hoàn cảnh thiếu thốn, lại sống đơn độc và không dùng điện thoại di động, ông hoàn toàn cắt đứt liên lạc với các bước tiến xã hội cũng như các quy định pháp luật mới.

Chiếu theo quy định pháp lý tại Trung Quốc, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đủ từ 15 năm trở lên sẽ được nhận lương hưu khi đến tuổi. Tuổi nghỉ hưu của nam giới vốn là 60 tuổi vào năm 2015 và hiện được điều chỉnh nâng dần lên mốc 63 tuổi.

Trong thời gian 30 năm làm việc tại cửa hàng quốc doanh, đơn vị sử dụng lao động của ông Ru đã chủ động trích một phần tiền lương để chi trả các khoản bảo hiểm bắt buộc theo đúng quy định. Do đó, ông hoàn toàn đủ điều kiện nhận chế độ.

Thời điểm bàn giao tài khoản, ông Ngô cẩn trọng dặn dò ông Ru giữ thẻ cẩn thận, chi tiêu hợp lý và đề phòng các hành vi lừa đảo viễn thông. Nhận lại số tiền, cụ ông dự định thuê nhà ở Thường Đức trước khi thu xếp về thăm lại quê hương Chu Châu.

Câu chuyện ngay sau đó đã bùng nổ dư luận trên mạng xã hội Trung Quốc với vô số phản hồi. Một tài khoản bày tỏ sự hoài nghi: "Có nhiều tiền như vậy, tôi nghĩ người thân của ông ấy sẽ nhanh chóng tìm đến". Trong khi đó, ý kiến khác lại tán dương: "Khen ngợi các cán bộ. Họ đã làm rất tốt khi giúp đỡ một cụ ông nghèo".