Đời sống

Trúng xổ số 30 tỷ đồng nhưng người phụ nữ phải trả giá đắt vì hành động sai lầm của mình sau 20 năm

Trúng xổ số 30 tỷ đồng nhưng người phụ nữ phải trả giá đắt vì hành động sai lầm của mình sau 20 năm

Chuyện đen đủi xảy ra với Denise Rossie người Mỹ khi bị tòa yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền trúng thưởng trị giá 1,3 triệu USD cho chồng cũ. Được biết cô và chồng cũ đã ly hôn hơn 20 năm và không còn chung sống với nhau. 

Denise Rossie đệ đơn ly hôn chồng, Thomas Rossie, vào ngày 28/12/1996 sau thời gian dài chung sống với nhau. Chỉ sau 11 ngày gửi đơn thì cô và các đồng nghiệp đã mua chung vé số và trúng giải thưởng 6,6 triệu USD. Cô được chia phần cùng các đồng nghiệp khách 1,3 triệu USD (gần 31 tỷ đồng).

Cô đã giấu chồng cũ của mình là Thomas về việc bản thân trúng xổ số mà không biết được hậu quả sau này. Thomas cho biết anh chỉ biết về việc cô trúng thưởng sau 2 năm ly hôn và thông qua lá thư đường bưu điện.

Bức thư gửi cho vợ cũ của Thomas viết rằng công ty đã "giúp hàng trăm người trúng xổ số như bạn trên khắp đất nước nhận được khoản thanh toán một lần theo giá trị hiện tại của các khoản thanh toán xổ số hàng năm trong tương lai của họ".

Ngay lập tức người đàn ông này đã gửi đơn kiện vợ cũ ra tòa. Trong phiên tòa, tòa đã phấn Denise vi phạm luật liên quan tới việc tiết lộ tài sản và quỹ cũng như hành động gian lận hoặc ác ý. Tòa buộc cô phải trả toàn bộ số tiền trúng xổ số cho chồng cũ.

Trước tòa, Denise cũng thú nhận cô giấu và không muốn chồng cũ biết được khoản trúng thưởng của mình.

"Tôi đã muốn thoát khỏi mối quan hệ này trong nhiều năm" , Denise tiết lộ với Los Angeles Times. Denise đã để số tiền trúng thưởng gửi tới nhà mẹ của cô nhằm che đậy với chồng khoản thu nhập này.

 

Vua flagship Android có Dynamic Island giống iPhone 14 Pro Max, quyết chiến Galaxy S23 Ultra

Huawei sắp ra mắt chiếc flagship Mate 60 với hàng loạt trang bị khủng, cụm camera ấn tượng, Dynamic Island giống iPhone 14 Pro Max, quyết tâm lấy ngôi vị “vua điện thoại Android” từ tay Galaxy S23 Ultra.