Đời sống

Tin trưa 14/7: Nơi duy nhất ở Việt Nam không có liệt sỹ, Giải mã 'thuật ngữ phòng the' của hoàng đế

Tin trưa 14/7: Nơi duy nhất ở Việt Nam không có liệt sỹ, Giải mã 'thuật ngữ phòng the' của hoàng đế

Phát hiện ra vùng đất 12.000 năm không có ánh sáng và không khí, ẩn dưới tảng băng nặng 1 triệu tấn

Live Science mới đây vừa đưa tin về phát hiện của các nhà khoa học tại vùng biển Nam Cực. Theo đó, các nhà khoa học thuộc Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh quốc (BAS) đã tìm ra được một vùng đất 12.000 năm không có ánh sáng và không khí khi đang khám phá bí ẩn dưới thềm cực nam của Trái Đất. 

namcuc3-1689310126.jpg
Nam Cực

Vùng đất này được tìm thấy khi tảng băng trôi có kích thước tương đương với bang Delaware của Mỹ bị vỡ ra. Một nhà sinh vật biển của BAS có tên Katrin Linse tiết lộ những thông tin đầu tiên về vùng đất này: "Chúng tôi chưa từng biết gì về vùng đất này, bởi nó vốn được bao phủ bởi lớp băng dày tới vài trăm mét. Sau khi phát hiện ra vùng đất này, chúng tôi phải nhanh chóng tới nghiên cứu trước khi môi trường dưới biển bắt đầu thay đổi nó. Đặc biệt là khi ánh sáng mặt trời chiếu tới và những loài mới bắt đầu xâm lấn vùng đất này”.

Xem chi tiết tại đây.

Tiết lộ nơi duy nhất ở Việt Nam không có liệt sỹ, là vùng đất thiêng gắn với loạt chuyện kỳ bí

Địa phương được nhắc đến chính là thôn Tân Lập, xã Tân Trào (trước đây là xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang). Trải qua kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, rồi chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, nơi đây có hơn 300 con em lên đường nhập ngũ, tất cả đều trở về bình an.

Tiết lộ nơi duy nhất ở Việt Nam không có liệt sỹ, là vùng đất thiêng gắn với loạt chuyện kỳ bí


Làng văn hóa Tân Lập, trái tim Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. Ảnh: XT

Tính riêng làng Tân Lập có 104 người ra trận, nhưng chỉ có 2 thương binh và 2 bệnh binh. Trong đó, ông Hoàng Văn Doãn là thương binh, từng thoát chết thần kỳ. Ở chiến trường thành cổ Quảng Trị 1971, ông bị 1 viên đạn xuyên ngực, đầu đạn trồi ra cả sau lưng. Thế mà ông không mất mạng, được đồng đội dùng băng gạc nút vết thương lại. Bác sĩ phẫu thuật xong cho biết đầu đạn đã chạm đến tim ông Doãn, khiến tim bị xém lại, chỉ sâu 1 chút nữa là không thể toàn mạng. Ngoài ra còn rất rất nhiều trường hợp thoát chết thần kỳ của con em làng này trên chiến trường.

Xem chi tiết tại đây.

Giải mã 'thuật ngữ phòng the' của hoàng đế thời xưa: 90% hiểu lầm 'dê kéo xe' mang ý nghĩa nhạy cảm

Không giống như dân thường, hoàng đế thời xưa có rất nhiều quy định khắt khe trong chuyện phòng the. Không những vậy, những từ ngữ liên quan đến đời sống sinh hoạt riêng tư của bậc đế vương cũng có những thuật ngữ riêng mà không phải ai cũng hiểu. 

1. Lâm hạnh - Sủng hạnh

Trong phần Tạp truyện của Tân ngũ đại sử (trái) và chương hai quyển Hán cung thu có giải thích rõ ràng về thuật ngữ lâm hạnh. Từ này chỉ sự quan hệ tình dục bình thường giữa hoàng đế với phi tần (tại cung của hoàng đế hoặc nơi ở của phi tần, người được vua chọn). Còn sủng hạnh có 2 nghĩa, 1 là nói về tình yêu của hoàng đế dành cho thê thiếp, 2 là mở rộng ra thành tình yêu của người có địa vị cao đối với người có địa vị thấp. Như vậy, lâm hạnh chỉ là hành động tạm thời còn sủng hạnh có tính lâu dài, bền vững hơn. 

Xem chi tiết tại đây.

Mẹ Việt Nam anh hùng giả trai đi đánh giặc: Giấu bí mật ‘động trời’ suốt 5 năm, mất cả chồng lẫn con

Tuy là con gái nhưng trong bà luôn có lòng yêu nước mãnh liệt, nhìn thấy cảnh đất nước bị xâm lược, đang cần người trẻ nhưng anh chị bà không ai ra giúp nước. Biết tính cha vốn không thích tham gia chính sự, bà “nhỏ to” với người em gái kế, hai chị em cắt máu ăn thề và lên kế hoạch trốn nhà theo kháng chiến. Ngón áp út bên tay trái của bà giờ vẫn còn hằn vết sẹo cắt máu ăn thề.

nu-anh-hung-1651038640-1689300919.jpg

Mặc cho gia đình ngăn cản nhưng trước sau như một, thấy không lay chuyển được ý định của con gái, ông mang hết quần áo hai cô ra đốt và đuổi hai chị em đi. Trước khi đi bà được mẹ dúi cho mấy đồng bạc và xấp vải xô. Đến bây giờ bà vẫn nhớ như in lời mẹ dặn: “Hai chị em con đi phải cho thành danh. Nếu không thành hay hư hèn gì thì đừng có vác mặt về nhà, xấu hổ cha mẹ lắm”.

Xem chi tiết tại đây.

Kinh dị chuyện ‘người chết đầu thai’ gây náo loạn ở Hòa Bình, bố mẹ, dân làng không thể tin nổi

Theo đó, cậu bé Tiến sinh năm 1992, là cin của anh Tân và chị Thuận ở huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình. Thế nhưng, không may tai họa ập đến trong 1 lần ra sông chơi, bé Tiến bị chết đuối, khi ấy cháu mới 5 tuổi đang là học sinh trường mầm non Hoa Hồng ở thị trấn Vụ Bản. Sau sự việc đau lòng đó, chị Thuận cũng không thể sinh nở được nữa.

dau-thai-1-1689306189.jpg

10 năm sau, vào năm 2006, có 1 cậu bé tên là Bình sống ở xã Lạc Hưng, cách nhà Tiến khoảng 10 km, đã tự nhận là con trai của ông Tân và bà Thuận. Thậm chí cậu bé còn bắt mẹ đưa ra thị trấn và chỉ đúng nhà số 25, nhà của anh chị Tân, Thuận. Vào đến nhà, cậu bé như đã rất thân quen như đã sống ở đây từ lâu, bố mẹ, hàng xóm ngờ vực đưa ra những câu hỏi Bình đều có thể trả lời vanh vách, rõ ràng. Anh Tân, chị Thuận thậm chí hỏi cậu bé đã chết ra sao, Bình trả lời: “Con cũng đã quay về nhà nhưng đến cái cống đầu ngõ có một người to lớn cứ chặn con lại rồi đuổi đi nên không vào được nhà”.

Xem chi tiết tại đây.

 

Phát hiện ra vùng đất 12.000 năm không có ánh sáng và không khí, ẩn dưới tảng băng nặng 1 triệu tấn

Vùng đất mới khiến các nhà khoa học vô cùng kinh ngạc và tò mò khi suốt 12.000 năm ẩn mình ở nơi không có ánh sáng và không khí.