Đời sống

Loại quả từng được thần thánh hóa tại Việt Nam thực chất lại mọc đầy đường tại nước ngoài

Loại quả từng được thần thánh hóa tại Việt Nam thực chất lại mọc đầy đường tại nước ngoài

Biwa hay còn có tên gọi khác là là quả nhót Nhật, thanh trà Nhật. Loại quả này thường mọc ven đường hoặc đồi núi để tạo bóng mát. Quả biwa được xếp vào dạng loại quả giá rẻ và không quá đắt đỏ tại thị trường nước ngoài. Thậm chí số lượng quả nhiều đến nỗi người ta để quả rơi ngoài đường chứ không thèm hái xuống.

Thế nhưng vào một vài năm trước quả biwa lại khiến cho nhiều người ở Việt Nam khao khát có được. Nó được bán với giá 4 triệu đồng/kg. Nhiều người đã phải đặt hàng từ lâu mới có thể thưởng thức loại quả này. 

Quả biwa có màu vàng hình bầu khá giống thanh trà nhưng mùi vị hoàn toàn khác, chúng có lớp vỏ dễ bóc và không quá cầu kỳ. Sau khi thông tin loại quả này được lan truyền, nhiều người đăng tải dòng chia sẻ về việc được thưởng thức quả biwa. Nhiều người Việt đang sinh sống tại Nhật cảm thấy bất ngờ về độ hot của loại quả này.

Bởi tại Nhật, quả biwa không quá đắt đỏ, thậm chí mọi người có thể hái ngoài đường mang về và không đến mức được ca tụng như thị trường Việt Nam.

Chị Trương Thị Đào (thành phố ToSa, tỉnh Kochi, Nhật Bản) cho biết, biwa chín từ khoảng tháng 4 đến tháng 6. Loại quả này mọc khá phổ biến ở Nhật Bản, thậm chí được trồng làm bóng mát ở bên đường. Quả biwa mọc thành chùm, có vị ngọt thanh, nhiều hạt nhưng hương vị không có gì đặc sắc. Chính vì thế, biwa không phải là thứ quả được đánh giá cao và ưa chuộng ở Nhật Bản. “Vào mùa quả chín, nhiều người cho nhau thậm chí để mặc cho chim ăn. Có nơi quả rụng vàng gốc”, chị Đào nói.

Theo chia sẻ của những người Việt sống tại Nhật, loại quả này không quá đặc biệt và mùi vị cũng bình thường. Công dụng của loại quả này nhiều người cũng chưa hề nắm rõ và nó không quá độc đáo như những lời đồn thổi.

 

Tây Du Ký 1986: Trước khi nên duyên huynh đệ, Trư Bát Giới từng 'ghi thù' Tôn Ngộ Không 1 chuyện suốt hơn 500 năm

Trước khi cùng là đồ đệ của Đường Tăng, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới hóa ra đã từng có mối bất hòa âm thầm trong suốt hơn 500 năm.