Nhói lòng cuộc gọi kêu cứu cuối cùng của nạn nhân trong vụ cháy cư xá Độc Lập khiến 8 người chết
Nhận được cuộc điện thoại kêu cứu của chị gái giữa đêm nhưng khi đến hiện trường cả gia đình chị gái đều đã không qua khỏi.
Đêm ngày 6/7, rạng sáng ngày 7/7, 1 vụ cháy kinh hoàng ở cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM đã cướp đi 8 sinh mạng khiến dư luận xót xa.
Sáng cùng ngày, Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy làm 8 người tử vong. Ngồi chờ nhận thi thể người thân tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, chị Đỗ Trần Nguyệt Ánh, em ruột của vợ chồng nạn nhân Đ.T.N.A. (SN 1987) và P.N.Đ.D. (SN 1985, quê Khánh Hoà) bần thần, đôi mắt đẫm nước mắt. Chị Ánh mất đi 4 người thân chỉ trong 1 đêm gồm chị gái, anh rể và 2 cháu 11 tuổi và 7 tuổi.
Chị Ánh đau xót kể lại cuộc gọi cuối cùng của chị gái. Ảnh: Dân Trí
Chị Ánh đau xót kể lại cuộc điện thoại cuối cùng chị ruột gọi cho mình với tiếng cầu cứu hốt hoảng: “Út ơi, nhà chị cháy rồi. Em qua cứu gia đình chị với". Ngay sau khi cúp máy, chị Ánh lập tức đến hiện trường. Trên đường đi, chị tiếp tục nhận được cuộc gọi của chị gái nhờ gọi lực lượng chữa cháy giúp.
"Trong điện thoại, tôi nghe giọng anh rể đang hướng dẫn gia đình tìm cách thoát ra, giọng của chị A. rất gấp. Tôi gọi điện cho cảnh sát chữa cháy, họ cho biết đã nhận được tin và đang trên đường đến hiện trường", chị Ánh kể.
Khi chị Ánh đến nơi, cơ quan chức năng đã đang gấp rút chữa cháy. Sau khoảng 2h đồng hồ, đám cháy được khống chế, chị Ánh bàng hoàng khi thấy nhiều thi thể được đưa ra khỏi hiện trường. Càng hoảng hốt hơn khi gọi chị gái không ai nghe máy. "Tôi gọi điện thoại cho chị, nhưng không ai nghe máy, tôi đến nói chuyện với cảnh sát và được hướng dẫn đến bệnh viện nhận dạng. Tại đây, tôi chết lặng khi biết cả gia đình anh chị đã tử vong", chị Ánh kể thêm.
Hiện trường cư xá Độc Lập tan hoang sau đám cháy lớn.
Chị Ánh cho biết, bình thường mẹ chị cũng sống tại căn hộ của người chị gái vừa mất, nhưng do cách đây ít ngày gia đình chị gái đi du lịch nên đã gửi mẹ về nhà người thân ở Củ Chi.
Chiều 5/6, gia đình chị A. trở về văn hộ nhưng chưa đón mẹ về nên bà không có ở hiện trường khi cháy xảy ra.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được động viên chị Ánh. Ảnh: Dân trí
Ngoài gia đình 4 người của nạn nhân D. và chị A., 4 nạn nhân khác được xác định là N.T.H.H. (SN 1952), H.H.H. (SN 1950), H.T.H.P. (SN 1984) và L.T.H.Q. (SN 1977). Các nạn nhân vẫn chưa có người thân đến nhận thi thể.
Trong sáng 7/7, Chủ tịch UBND TPHCM đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký công điện liên quan vụ cháy tại căn hộ 019, căn hộ 020 chung cư Độc Lập gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người tử vong. Thay mặt Chính Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.
Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TPHCM chỉ đạo tổ chức thăm hỏi ân cần, chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn.
Đồng thời, UBND TPHCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) của các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật, theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ.