Ukraine mất ‘phao cứu sinh’ từ Mỹ, phải đối mặt với hiểm họa trong khi Nga vẫn tấn công dữ dội
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ đã chuyển vũ khí phòng không dành để hỗ trợ Ukraine sang cho Israel.
Mới đây, ngày 14/6, chia sẻ với hãng tin Fox News trong chương trình phát sóng lễ duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ đã chuyển vũ khí dành cho Ukraine sang Israel, nguyên nhân là để bảo vệ sự an toàn của các công dân và tài sản của Mỹ tại nước này.
“Một trong những câu hỏi tôi được hỏi là ‘Ông đã di chuyển một số hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái (UAV) từ Ukraine đến Trung Đông không?’, và tôi đáp: ‘Có, chúng tôi đã làm như vậy’”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.
Việc Ukraine mất 'phao cứu sinh' từ Mỹ sẽ khiến nước này đối mặt với hiểm họa khôn lường. Trong khi trên tiền tuyến giao tranh giữa Nga - Ukraine vẫn diễn ra ác liệt.
Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Zelensky.
Liên quan tới việc bảo vệ công dân Mỹ ở Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết: “Chúng tôi đang sử dụng mọi tài sản sẵn có để bảo vệ công dân của mình. Những hệ thống nhỏ như vậy có thể gây ra mối đe dọa lớn. Chúng tôi đã chuẩn bị hết mức có thể. Đây là một bối cảnh khác trong lĩnh vực quốc phòng hiện nay”.
Đầu tháng 6, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định chuyển hướng tên lửa dẫn đường APKWS. Đây là vũ khí chuyên đối phó với UAV trong Sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, trị giá 3,85 tỷ USD được chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden phê duyệt cho Kiev.
Tên lửa APKWS là thành phần chính trong hệ thống phòng không Vampire. Hơn 30 hệ thống Vampire đã được cấp cho Ukraine để chống lại UAV Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: New York Times
Ngày 16/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Mỹ phải chịu trách nhiệm về hành động tấn công của Israel đối với Tehran. "Trái ngược với mọi chuẩn mực của luật pháp quốc tế, Hoa Kỳ cho phép Israel tiến hành hành động tấn công chúng tôi. Chúng tôi không tìm kiếm hay khởi xướng xung đột. Không phải chúng tôi giết các sĩ quan quân đội cấp cao và các nhà khoa học”.
Vào đêm ngày 13 tháng 6, Israel đã khởi động Chiến dịch Rising Lion nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran. Iran đã trả đũa trong vòng chưa đầy 24 giờ. Israel và Iran lại trao đổi các cuộc không kích vào ngày 14 tháng 6 và vào sáng sớm ngày 15 tháng 6. Cả hai bên đều báo cáo thương vong và thiệt hại, và thừa nhận rằng một số cơ sở đã bị tấn công, nhưng cho biết thiệt hại là nhỏ.