Đời sống

Ukraine lãnh ‘đòn thù’ dữ dội sau loạt tấn công vào lãnh thổ Nga, 29 người thương vong

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã giết chết gia đình của chỉ huy cứu hỏa địa phương tại thị trấn Pryluky ở vùng Chernihiv, phía bắc Ukraine.

Đêm qua, 1 vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã giết chết vợ, con gái và cháu trai của đội trưởng đội cứu hỏa ở Ukraine.

"Vào đêm kinh hoàng đó, người cứu hộ đã có mặt tại hiện trường cùng đội cứu hỏa và cứu hộ để giải quyết hậu quả của cuộc không kích của đối phương", Bộ trưởng Ihor Klymenko viết trên Telegram, bày tỏ lời chia buồn.

Capture (1)

Một góc nhìn cho thấy địa điểm diễn ra cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, tại Kharkiv, Ukraine ngày 5 tháng 6 năm 2025. REUTERS

Gia đình này nằm trong số năm người thiệt mạng khi Nga phóng sáu máy bay không người lái tấn công thị trấn vào đêm qua, thống đốc khu vực Viacheslav Chaus cho biết. Ông nói thêm rằng sáu người khác đã phải nhập viện.

Các khu vực phía bắc và phía đông của Ukraine thường xuyên là mục tiêu của máy bay không người lái và tên lửa của Nga trong cuộc chiến kéo dài hơn ba năm.

Ông Klymenko cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác của Nga vào thành phố Kharkiv, đông bắc Ukraine đã làm 18 người bị thương, trong đó có bốn trẻ em.

3

Tòa nhà ở Ukraine cháy rụi sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga.

Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov cho biết các cuộc không kích qua đêm đã gây hư hại cho bảy tòa nhà chung cư, trong đó có hai tòa nhà trúng trực tiếp.

"Nó bay vào căn hộ của hàng xóm bên cạnh, và tôi cùng con tôi đã chạy ra ngoài hành lang", cư dân Anastasiia Meleshchenko nói với Reuters tại hiện trường, đồng thời cho biết thêm rằng trần nhà bắt đầu sụp đổ sau vụ nổ. "Hôm qua, công nhân vừa hoàn thành việc sửa chữa căn hộ của tôi sau vụ tấn công trước đó", bà nói.

Bên ngoài, những chiếc xe bị phá hủy nằm trên đường và các nhân viên cứu hộ đang kiểm tra thiệt hại.

Hiện vẫn chưa có bình luận gì từ phía Nga.