Đời sống

Nga ‘dội’ tên lửa và UAV khủng khiếp vào Ukraine, ông Zelensky cầu cứu ông Trum gây áp lực lên ông Putin

 

Không quân Ukraine cho biết Nga đã bắn hơn 477 máy bay không người lái và như 60 tên lửa chỉ trong 1 đêm. Đây được xem là cuộc không kích khủng khiếp nhất của Nga vào Ukraine sau 3 năm xung đột. 

Theo The Guardian, ngày 29/6, ông Yuriy Ihnat, người đứng đầu bộ phận truyền thông của không quân Ukraine cho biết Nga đã bắn 477 máy bay không người lái và mồi nhử cũng như 60 tên lửa trong đêm. Trong số đó 475 UAV đã bị bắn hạ hoặc mất. Cuộc tấn công này được xem là "cuộc không kích lớn nhất" vào đất nước này kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến toàn diện vào tháng 2 năm 2022.

Ông cho biết vụ đánh bom dường như nhắm vào một số khu vực xa tiền tuyến, bao gồm cả ở miền tây Ukraine. Quân đội Nga cho biết vào Chủ Nhật rằng cuộc tấn công qua đêm của họ đã đánh trúng các địa điểm phức hợp công nghiệp-quân sự và nhà máy lọc dầu của Ukraine, và họ đã chặn được ba máy bay không người lái của Ukraine qua đêm.

4759_11zon

Những vụ nổ trên bầu trời đêm ở Kyiv. Ảnh: Gleb Garanich/Reuters

Quy mô của các cuộc tấn công làm dấy lên nghi ngờ về phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin trước đó, trong đó tổng thống Nga cho biết Moscow đã sẵn sàng cho một vòng đàm phán hòa bình trực tiếp mới tại Istanbul.

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy cho biết hôm Chủ Nhật rằng loạt bom thực tế cho thấy ông Putin đã quyết định theo đuổi chiến tranh. "Nga sẽ không dừng lại chừng nào còn có khả năng tiến hành các cuộc tấn công lớn", ông Zelenskyy viết trên mạng xã hội.

Ông cho biết chỉ riêng trong tuần qua, Nga đã tấn công Ukraine bằng hơn 114 tên lửa, hơn 1.270 máy bay không người lái và gần 1.100 quả bom lượn.

“Cuộc chiến này phải chấm dứt – cần phải gây áp lực lên kẻ tấn công, và cũng cần phải bảo vệ. Ukraine cần tăng cường phòng không – thứ bảo vệ mạng sống tốt nhất”, ông nói thêm.

Ông nhắc lại mong muốn của Ukraine trong việc mua hệ thống phòng không của Hoa Kỳ, đồng thời nói thêm rằng đất nước của ông trông cậy vào "sự lãnh đạo, ý chí chính trị và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, Châu Âu và tất cả các đối tác của chúng tôi".

download-82-1750929525-3731-1750929704_11zon

Ông Zelensky gặp ông Trump tại Nhà Trắng hồi cuối tháng 2. Ảnh: AFP

Trong khi đó, lực lượng không quân Ukraine cho biết một máy bay chiến đấu F-16 do các đối tác phương Tây cung cấp đã bị rơi sau khi bị hư hại trong khi bắn hạ các mục tiêu trên không, khiến phi công tử nạn. "Phi công đã sử dụng tất cả vũ khí trên máy bay và bắn hạ bảy mục tiêu trên không. Trong khi bắn hạ mục tiêu cuối cùng, máy bay của anh ấy đã bị hư hại và bắt đầu mất độ cao", lực lượng không quân cho biết trên Telegram. Hãng này cho biết thêm rằng phi công không có đủ thời gian để nhảy ra ngoài.

Các viên chức địa phương ở Ukraine cho biết các cuộc không kích đã giết chết hai người và làm bị thương ít nhất 12 người, trong đó có hai trẻ em. Khi tiếng còi báo động không kích vang lên khắp cả nước, người dân ở Kyiv đã trú ẩn trong hầm trú bom và các nhà ga tàu điện ngầm, trong khi ở thành phố Drohobych, thuộc vùng Lviv phía tây, một đám cháy lớn đã bùng phát tại một cơ sở công nghiệp sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến một số khu vực của thành phố bị mất điện.

Các nhân chứng và thống đốc khu vực cho biết với Reuters rằng người ta nghe thấy tiếng nổ ở Kyiv, Lviv, Poltava, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Cherkasy và các vùng Ivano-Frankivsk.