Đời sống

Thực hư chuyện tìm thấy iPhone và giày Nike trong tranh cổ 350 năm tuổi

Thực hư chuyện tìm thấy iPhone và giày Nike trong tranh cổ 350 năm tuổi

Thời gian gần đây, bức tranh được thực hiện bởi họa sĩ người Hà Lan Pieter de Hooch (1629-1684) hồi thế kỷ 17 đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bức tranh được trưng bày tại bảo tàng Rijksmuseum ở Amsterdam, Hà Lan.

tranh-co-1-1686669424221-1687100483.jpg
 

Bức tranh vẽ 1 đôi nam nữ cùng với sự xuất hiện của 1 đứa bé và 1 con chó. Tuy nhiên, khi nhìn vào bức tranh, nhiều người cho rằng người đàn ông như đang cầm trên tay 1 chiếc điện thoại thông minh. Nhưng thực tế đó không phải chiếc điện thoại mà người đàn ông này đang cầm đến cho người phụ nữ 1 bức thư.

tranh-co-2-1686669424200-1687100483.jpg
 

Hay trong 1 bức tranh khác của người Hà Lan Ferdinand Bol (1616-1680), được trưng bày tại Bảo tang Quốc gia Anh nằm ở London, Anh, 1 chi tiết nhỏ xuất hiện trên chiếc giày khiến nhiều người tin rằng một đôi giày Nike đã "du hành thời gian", để xuất hiện trong tác phẩm hội họa được thực hiện từ gần 400 năm trước.

tranh-co-3-1686669424205-1687100476.jpg
 

Thực tế, cậu bé trong bức tranh thuộc giới thượng lưu, cậu đi đôi giày có họa tiết giống với lô gô của thương hiệu giày Nike đình đám. Trước sự việc bức tranh của Bảo tàng được chú ý 1 cách bất ngờ, đại diện Bảo tang đã chia sẻ với truyền thông: "Chúng tôi rất vui khi bức tranh này bất ngờ nhận được sự quan tâm chú ý của công chúng và giúp thu hút thêm khách tham quan tới với bảo tàng".

tranh-co-4-1686669424254-1687100476.jpg
 

Một bức tranh khác được thực hiện bởi họa sĩ người Áo Ferdinand Georg Waldmüller (1793-1865) khắc họa 1 cô gái và chàng trai cũng thu hút sự bàn luận của công chúng. Theo đó, nhiều người phát hiện ra vật thể trên tay cô gái giống với chiếc điện thoại thông minh. Hành động của cô gái giống như đang chụp ảnh hoặc bị hút hồn bởi 1 hoạt động trên chiếc điện thoại.

tranh-co-5-1686669425807-1687100476.jpg
 

Tuy vậy, đại diện bảo tang đã cho biết, thực tế bức họa này lấy bối cảnh một sáng chủ nhật, cả hai nhân vật trong tranh vừa đi lễ nhà thờ về. Chàng trai chờ đợi người mình yêu, còn cô gái thì mải mê xem một cuốn sách nhỏ, có thể là cuốn thánh ca hay cuốn kinh cầu nguyện.

 

Danh tính ‘cha đẻ’ Đập Tam Hiệp của Trung Quốc:Con đập khổng lồ làm chậm quá trình quay của Trái Đất

Ngoài những sự thật về con đập Tam Hiệp mà Trung Quốc muốn giấu cả thế giới thì danh tính ‘cha đẻ’ của con đập này cũng là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn.