Giải trí

Mới 3 tuổi đã biết làm 'việc người lớn', công chúa nhà Tăng Thanh Hà làm bố mẹ vô cùng hãnh diện

Mới 3 tuổi đã biết làm 'việc người lớn', công chúa nhà Tăng Thanh Hà làm bố mẹ vô cùng hãnh diện

Sau khi kết hôn với ông xã Louis Nguyễn và có 2 nhóc tỳ xinh xắn, Hà Tăng hạn chế tham gia các sự kiện giải trí nhưng vẫn nhận nhiều sự quan tâm của công chúng. Những hoạt động hàng ngày, người đẹp đăng tải lên mạng xã hội đều khiến khán giả phải chú ý. Ngoài những lời ngưỡng mộ về cuộc sống hạnh phúc, bình yên khi làm dâu chốn hào môn, hai nhóc tỳ nhà Hà Tăng cũng nhận không ít lời khen khi còn nhỏ đã rất thông minh, lanh lợi.

tang-thanh-ha
Hà Tăng chỉ khoe ảnh các con ở những góc chụp khéo và kiên quyết không công khai ảnh chính diện khuôn mặt 2 bé.

Mới đây, Hà Tăng tiếp tục khiến khán giả phải trầm trồ khi đăng tải khoảnh khắc công chúa nhỏ - Chloe đang tỉ mỉ viết thiệp mừng cho bố. Chứng kiến con gái tập trung viết từng nét chữ, Hà Tăng hào hứng: "3 tuổi con đã biết viết làm mẹ hãnh diện quá". Thông qua clip, dễ dàng nhận thấy dù còn rất nhỏ nhưng nhóc tỳ nhà Hà Tăng đã rất nhạy bén và thông minh.

Tang-Thanh-Ha-louis-Nguyen-3
Bé viết thiệp để dành tặng bố nhân ngày của cha

Không chỉ vậy, trước đó Chloe cũng từng nhiều lần thể hiện khả năng nói ngoại ngữ lưu loát, tự chơi ở nhà rất ngoan. Có thể nói, dù khá bận rộn nhưng cách dạy dỗ con cái học tập và phụ giúp bố mẹ của Hà Tăng - Louis Nguyễn luôn khiến người khác phải nể phục.

Tang-Thanh-Ha-louis-Nguyen
Chloe - "công chúa nhỏ" nhà Hà Tăng rất ham học hỏi dù chỉ mới lên 3 tuổi.
Tang-Thanh-Ha-louis-Nguyen-1
2 nhóc tỳ cô gắng phụ giúp bố mẹ và tự chuẩn bị bữa sáng

Trước đây, “ngọc nữ’ cũng từng chia sẻ đoạn clip chơi đùa cùng con gái Chloe, dù chưa đầy 2 tuổi nhưng khả năng tiếng Anh của cô bé không phải bàn. Dù tuổi còn nhỏ nhưng các nhóc tỳ nhà Hà Tăng và Louis Nguyễn luôn khiến bố mẹ tự hào.

 

MC Diệu Linh qua đời ở tuổi 29 sau 2 năm chiến đấu với ung thư máu

(Techz.vn) - MC Diệu Linh đã qua đời lúc 4h38 phút ngày 13/6 sau 2 năm chống chọi với bệnh ung thư máu. Cuối cùng cô gái của chúng ta đã được nghỉ ngơi.