Giải trí

‘Phiên bản Võ Tắc Thiên’ ở nước ngoài: Bán thân năm 15 tuổi, 27 tuổi làm vợ tổng thống, khiến 700.000 người rơi nước mắt

‘Phiên bản Võ Tắc Thiên’ ở nước ngoài: Bán thân năm 15 tuổi, 27 tuổi làm vợ tổng thống, khiến 700.000 người rơi nước mắt

Người phụ nữ này được xem là phiên bản khác của Võ Tắc Thiên khi có tính cách mạnh mẽ, kiên cường và cuộc đời nhiều biến động.

Trong lịch sử Trung Quốc, xuất hiện một người phụ nữ mạnh mẽ, bà chính là Võ Tắc Thiên, với thủ đoạn cứng rắn và trí tuệ siêu phàm, bà từng bước bước tới ngai vàng, thành công lên ngôi và tự xưng là hoàng đế, chà đạp vô số đàn ông dưới chân.

Trong suốt lịch sử Trung Quốc và thậm chí cả lịch sử thế giới, không thể tìm thấy người phụ nữ nào mạnh mẽ như Võ Tắc Thiên. Mặc dù không có người phụ nữ nào là Võ Tắc Thuên thứ 2 nhưng có 1 người phụ nữ được xem là phiên bản khác của nữ hoàng duy nhất Trung Quốc, bà là Evita Veron, người Argentina.

f8cad41b284a4bff8e672f071cbe27dc-1-1712131850.jpg
 

Evita xuất thân không tốt vì là con ngoài giá thú, mẹ bà yêu một kẻ cặn bã, kết quả là kẻ cặn bã này đã bỏ rơi mẹ con họ. Người mẹ cùng năm đứa con đi lang thang khắp nơi, mọi người đều coi thường và gọi bà là con hoang. Evita đã bị coi thường từ khi còn nhỏ và tuổi thơ của bà rất bất hạnh. Vì những trải nghiệm thời thơ ấu, Evita quyết định thay đổi vận mệnh của mình, bà muốn trở nên giàu có, quyền lực và không muốn bị người khác coi thường.

Năm 15 tuổi, ca sĩ Augustine Magaldi về quê cô biểu diễn, Evita nghĩ đây là cơ hội để lên thành phố nên đã đính hôn với Augustine với điều kiện Augustine Magaldi Gustin phải đưa cô đến thành phố lớn. Hai người đạt được thỏa thuận và Augustine đưa Evita đến thành phố lớn. Nhưng điều Evita không ngờ tới là Augustine đã có gia đình và bà lại bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Ở nơi đất khách quê người, không một xu dính túi, Evita đã bán thân để tồn tại.

e1f35dcb89c04ca18b24a8bb614329a4-1712131844.jpg
 

Evita không ngại hẹn hò với bất cứ ai nổi tiếng và quyền lực ở địa phương, Evita lợi dụng đàn ông để tìm cơ hội cho mình, còn đàn ông thuần túy thích cơ thể của Evita. Evita sau đó được một nhiếp ảnh gia chú ý, bà chụp nhiều tạp chí và ảnh thời trang, Evita bỗng nhiên nổi tiếng. Sau đó, Evita được chào đón bởi các quảng cáo, phim ảnh, người dẫn chương trình, v.v. Tên tuổi của Evita đã được nhiều người biết đến và bà đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng vào thời điểm đó.

Do trải nghiệm thời thơ ấu, kinh nghiệm của mẹ và sự lừa dối của một kẻ cặn bã, Evita không còn tin vào đàn ông, cũng không tin vào tình yêu, trong mắt bà, đàn ông là công cụ để cô từng bước leo lên.

Nhưng sự xuất hiện của một người đàn ông đã thay đổi Evita và khiến bà cảm thấy trên đời vẫn còn tình yêu. Vào thời điểm đó, ở Argentina có sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn, người nghèo cũng rất nhiều, Evita từng là một người nghèo điển hình.

fae59bd17ec64d09921f644f8041c19e-1712131855.jpg
 

Trong một bữa tiệc, Juan Veron đã có bài phát biểu về việc nên quan tâm đến người nghèo và giảm bớt khoảng cách giàu nghèo. Nội dung bài phát biểu của Juan khiến Evita vô cùng cảm động, trong mắt Evita, chỉ có Juan là đàn ông, còn những người khác chỉ là động vật biết đi. Evita hết sức ngưỡng mộ Juan và đem lòng yêu. Sau đó, cả hai bắt đầu thử yêu nhau và rồi cả hai đều yêu nhau, năm 1944, Evita và Juan kết hôn.

Evita sinh ra đã nghèo khó và có quá khứ không sạch sẽ, dù Juan không bận tâm nhưng bà lại trở thành mục tiêu chỉ trích của các đối thủ chính trị của chồng. Không lâu sau khi hai người kết hôn, Juan bị tống vào tù.

Sau khi Juan bị cầm tù, Evita không bỏ rơi chồng mà tiếp tục có những bài phát biểu ủng hộ tư tưởng bình đẳng của Juan, bà nói với mọi người rằng chính Juan là người kêu gọi xóa bỏ phân biệt giàu nghèo để mọi người được sống hạnh phúc. Juan đang ở tù vì lợi ích của mọi người, và chúng ta nên giải cứu anh ấy.

ca316034114349e0af4737f5281f6564-1712131841.jpg
 

Sau khi người dân nghe thấy điều này, họ trở nên nóng nảy và xuống đường biểu tình, yêu cầu thả Juan. Dưới áp lực của người dân, chính quyền không còn cách nào khác là phải thả Juan.

Trong cuộc bầu cử tổng thống, người dân đã bỏ phiếu cho Juan, cuối cùng Juan đã thành công trở thành tổng thống, và Evita 27 tuổi trở thành vợ của tổng thống.

Không ai có thể ngờ rằng người phụ nữ lãng mạn ấy giờ đây lại trở thành đệ nhất phu nhân Argentina.

Sau khi Juan được bầu làm tổng thống, Evita đã cùng chồng xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo, giúp mọi người giải quyết những đau khổ trong cuộc sống và phấn đấu vì hạnh phúc của mọi người. Tuy nhiên, chẳng may mắn được bao lâu thì Evita qua đời vì bệnh ung thư vào năm 1952 ở tuổi 33. Sau khi người dân Argentina biết tin Evita qua đời, họ rất đau lòng và đau khổ. Vào ngày tang lễ của bà, 700.000 người đã tiễn đưa bà, mọi người đều rơi nước mắt và thương tiếc người phụ nữ vĩ đại này.

Evita rất thiêng liêng và cao quý trong lòng người dân Argentina, và bà là bất tử! Trong suốt cuộc đời của Evita, từ một đứa con gái ngoài giá thú đến một người phụ nữ lăng nhăng, đến vợ của tổng thống, cuộc đời của cô ấy là huyền thoại và đầy cảm hứng!