Đời sống

Vụ 2 mẹ con bị sát hại ở Cà Mau: Người thân hé lộ chi tiết khiến ai cũng rùng mình

Sau khi sát hại 2 mẹ con ‘vợ hờ’ ở Cà Mau, Hên đã bỏ trốn và bị bắt tại đặc khu Phú Quốc. Người nhà tiết lộ tình tiết tại hiện trường án mạng. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang khẩn trương làm rõ vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Phước Long, khiến hai mẹ con tử vong tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h20 sáng 24/1, Công an xã Phước Long tiếp nhận tin báo của người dân về việc căn nhà của bà H.T.L. (64 tuổi, trú ấp Mỹ Tân) đóng kín cửa nhiều giờ liền, xung quanh xuất hiện nhiều dấu vết nghi là máu.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tiến hành lập biên bản và mở cửa căn nhà để kiểm tra. Tại đây, công an phát hiện bà H.T.L. đã tử vong, trên cơ thể có nhiều vết thương nghi do bị sát hại. Tiếp tục kiểm tra khu vực phía sau nhà, lực lượng chức năng bàng hoàng phát hiện thêm thi thể bà N.T.L. (47 tuổi, con gái của bà L.), cũng trong tình trạng có nhiều thương tích.

vu-sat-hai-2-me-con-o-ca-mau-cua-phong-bi-dap-vo-do-dac-co-dau-hieu-bi-luc-loi2-07032870

Hiện trường vụ án. 

Hiện trường vụ án nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, khám nghiệm và thu thập chứng cứ theo quy định.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm là Cao Minh Hên (60 tuổi, ngụ TP Cần Thơ). Đối tượng sau đó bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Qua làm việc ban đầu, Hên khai nhận có mối quan hệ tình cảm và từng chung sống như vợ chồng với bà H.T.L. Thời gian gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, được cho là xuất phát từ chuyện ghen tuông. Đáng chú ý, sau khi gây án, Hên đã gọi điện cho con trai của bà L. đang sinh sống tại TP.HCM, thông báo việc sát hại hai mẹ con và yêu cầu người này trở về quê để lo hậu sự.

Chia sẻ với báo chí, ông N.V.P. (44 tuổi, con trai bà H.T.L.) cho biết mẹ ông chỉ mới quen biết Hên trong vài tháng trở lại đây. Từ khi nảy sinh quan hệ, người đàn ông này thường xuyên đến ở cùng mẹ ông. Do làm ăn xa, ông P. ít có dịp tiếp xúc với Hên.

“Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ tôi sống một mình. Chị gái tôi chỉ mới về thăm nhà hơn chục ngày thì không may gặp nạn”, ông P. nghẹn ngào nói.

Liên quan đến nghi vấn mâu thuẫn do ghen tuông, ông P. cho biết bản thân không nắm rõ. Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, gia đình phát hiện một số tài sản có giá trị của mẹ ông bị thất lạc, chưa rõ nguyên nhân. Ngoài ra, trước đó Hên từng vay mẹ ông khoảng 4 triệu đồng, sau đó tiếp tục hỏi mượn thêm nhưng không được chấp nhận, dẫn đến việc giữa hai người phát sinh tranh cãi. 

vu-sat-hai-2-me-con-o-ca-mau-cua-phong-bi-dap-vo-do-dac-co-dau-hieu-bi-luc-loi-07023422

Cao Minh Hên thời điểm bị bắt. (Ảnh: Bảo vệ pháp luật)

Chiều 26/1, ông Nguyễn Tấn Thức, Chủ tịch UBND xã Phước Long, đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Lãnh đạo địa phương đồng thời chỉ đạo các ban, ngành liên quan hỗ trợ gia đình trong giai đoạn khó khăn này.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gây án cũng như các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.