Đời sống

Hiện trường thảm khốc vụ xả súng khiến 16 người chết ở bờ biển Úc, nghi phạm là 2 bố con

Cảnh sát Úc đã xác nhận danh tính 2 nghi phạm trong vụ xả súng nguy hiểm nhất trong 30 năm ở bờ biển Australia, cả 2 có mối quan hệ cha con và người cha đã thiệt mạng. 

Ngày 15/12, cảnh sát Australia cho biết những đối tượng đứng sau vụ nổ súng đẫm máu nhằm vào một sự kiện kỷ niệm của cộng đồng Do Thái tại bãi biển Bondi, thành phố Sydney, được xác định là hai cha con. Vụ tấn công khiến 15 người thiệt mạng tại chỗ; sau khi một trong hai tay súng bị lực lượng chức năng bắn hạ, tổng số người tử vong tăng lên 16.

Theo nhà chức trách, hai nghi phạm là Sajid Akram và con trai ông ta, Naveed Akram. Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales, ông Mal Lanyon, cho biết Sajid Akram đã tử vong ngay tại hiện trường, trong khi Naveed Akram bị thương nặng nhưng hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện. Ông Lanyon cũng cho hay Sajid Akram là chủ sở hữu hợp pháp của 6 khẩu súng.

“Thông tin về hai đối tượng này trước đây gần như không có nhiều trong hồ sơ của chúng tôi”, ông Lanyon nói với báo chí.

vu-xa-sung-khien-16-nguoi-chet-o-australia-nghi-pham-la-2-cha-con-1765767596458_11zon

Cảnh sát xác định danh tính các nghi phạm trong vụ xả súng ở Australia là Sajid Akram và con trai Naveed Akram

Đài ABC Australia dẫn nguồn tin từ các điều tra viên chống khủng bố cho hay, hai cha con Akram được cho là đã thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Lá cờ của nhóm cực đoan này được phát hiện trong chiếc xe mà các nghi phạm sử dụng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Cơ quan Tình báo An ninh Australia (ASIO) từng điều tra Naveed Akram cách đây khoảng 6 năm do nghi ngờ người này có liên hệ với Isaac El Matari – một cá nhân ủng hộ IS, bị bắt giữ năm 2019 vì âm mưu khủng bố và sau đó bị kết án tù.

Giám đốc ASIO, ông Mike Burgess, xác nhận một trong các nghi phạm từng nằm trong tầm theo dõi của cơ quan tình báo, song nhấn mạnh đối tượng này không bị đánh giá là mối đe dọa trực tiếp vào thời điểm đó.

Cảnh sát cho biết trong số các nạn nhân thiệt mạng có một bé gái 10 tuổi. Đây được xem là vụ xả súng nghiêm trọng nhất tại Australia trong gần ba thập kỷ.

Theo lời nhân chứng, vụ tấn công tại bãi biển Bondi – địa điểm du lịch nổi tiếng thường đông người, đặc biệt vào những buổi tối oi bức – diễn ra trong khoảng 10 phút. Hàng trăm người tham dự sự kiện đã hoảng loạn tháo chạy khỏi bãi cát, tràn vào các tuyến phố và công viên lân cận để tìm nơi trú ẩn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khoảng 1.000 người đang tham gia lễ Hanukkah được tổ chức tại một công viên nhỏ gần bãi biển. Dù cảnh sát chưa công bố chính thức loại vũ khí được sử dụng, các đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy nghi phạm có thể đã dùng súng trường lên đạn thủ công và súng săn.

Cảnh sát bang Queensland cho biết vụ án đang được điều tra theo hướng một hành vi khủng bố. Thủ tướng Australia Anthony Albanese lên án vụ việc là “một hành động khủng bố mang tính bài Do Thái tàn ác, giáng đòn trực diện vào giá trị cốt lõi của đất nước”.

“Bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào người Do Thái tại Australia cũng chính là tấn công toàn thể người dân Australia”, ông Albanese nhấn mạnh.