Giải trí

Trấn Thành xót xa tiết lộ kế hoạch còn dang dở với NS Thanh Kim Huệ: 'Chị yên nghỉ nhé, hết đau rồi'

Trấn Thành xót xa tiết lộ kế hoạch còn dang dở với NS Thanh Kim Huệ: 'Chị yên nghỉ nhé, hết đau rồi'

Chiều ngày 23/12, NSƯT Thanh Điền - chồng nghệ sĩ Thanh Kim Huệ cho hay, bà xã đã qua đời sau khi thời gian điều trị ung thư, hưởng thọ 66 tuổi. Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ khiến khán giả, đồng nghiệp bàng hoàng, tiếc thương.

Mới đây, trên trang cá nhân Trấn Thành nghẹn ngào khi hay tin đàn chị qua đời. Anh tiếc nuối khi còn những điều dang dở chưa thực hiện được cùng với NS Thanh Kim Huệ.

thanh-kim-hue

Trấn Thành nghẹn ngào chia sẻ: “Nghe tin em xót xa quá chị ơi. Bất cứ chương trình gì em làm, xem xong chị đều nhắn tin chia sẻ, khen ngợi hoặc góp ý.

Em ra mắt phim Bố Già chị và anh Thanh Điền còn nhắc em phải mời anh chị đi ra mắt để ủng hộ. Chị còn nói Trấn Thành với chị nhất định phải làm chung 1 tuồng cải lương nữa. Chúng ta lỡ hẹn rồi chị ơi.

Một người chị luôn chân thành, ấm áp.

Một người nghệ sỹ luôn tràn đầy lửa nghề.

Một giọng hát huyền thoại của nghệ thuật cải lương.

Chị yên nghỉ nhé, hết đau đớn rồi, giọng hát và những vai diễn của Thanh Kim Huệ sẽ mãi ở trong tim của những khán giả yêu thương chị và an hem đồng nghiệp.

Tiễn biệt người chị em yêu thương và kính trọng!!!! Mong chị bình yên và thanh thản.”

tran-thanh-1

tran-thanh

Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ tên thật là Bùi Thị Huệ, sinh năm 1955 tại TPHCM. Sự nghiệp của bà đạt đến đỉnh cao phải kể đến là vào những năm thập niên 70. Sau khi được hãng dĩa Việt Nam mời bà ký độc quyền năm 1972, với 3 bài tân cổ đầu tiên "Biển tình, Yêu lầm, Nhớ người yêu" cùng với nghệ sĩ Minh Vương, gây ấn tượng mạnh trong lòng công chúng , mở đầu cho hàng loạt những bài tân cổ giao duyên được bà thu âm làm giới mộ điệu say đắm đến tận bây giờ.

Ngoài nghề diễn viên với chất giọng được giới chuyên môn đánh giá xứng danh là danh ca, NSƯT Thanh Kim Huệ còn sáng tác kịch bản với các vở: "Khúc ly lương", "Hoa học trò", "Bến tương tư", "Em ơi, đừng khóc nữa", "Xin đừng nói yêu em", "Nội ơi, đừng ly dị", "Tôi không yêu đàn bà", "Hoa sen trắng"…

 

Ngọc Sơn rơi vào cảnh ‘túng thiếu’, không đủ tiền đóng tiền điện, lý do đằng sau khiến CĐM xót xa

(Techz.vn) - “Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn nhiều lần rơi nước mắt khi trải lòng về cuộc sống khó khăn những ngày sau khi mẹ mất.