Xót xa lời nhắn cuối cùng của người chồng với vợ bị mắc kẹt trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong
Trong cuộc gọi cuối cùng với vợ của mình đang bị mắc kẹt trong tòa chung cư bị cháy, anh Chung chỉ biết trấn an vợ ‘Đừng bỏ cuộc em nhé’.
Vào khoảng 15 giờ chiều ngày 26/11, anh Chung (45 tuổi), đang trong giờ làm việc, bàng hoàng nhận được cuộc điện thoại từ vợ. Giọng cô hốt hoảng thông báo rằng tòa nhà nơi họ sinh sống trong khu chung cư Wang Fuk Court ở Đại Bộ, Hong Kong đang bị cháy lớn, nhưng cô và chú mèo cưng không có cách nào thoát thân ra ngoài được.
Anh Chung vội vã tức tốc trở về nhà, chứng kiến cảnh tòa nhà 31 tầng của mình bốc cháy ngùn ngụt, với những cột khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên. Thảm họa hỏa hoạn này kéo dài suốt một ngày, hủy hoại hoàn toàn 7 tòa nhà, bao gồm cả nơi ở của vợ chồng anh.
Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã thiết lập hàng rào phong tỏa, cấm tuyệt đối mọi người tiếp cận khu vực nguy hiểm. Anh Chung chỉ có thể bất lực đứng từ xa theo dõi công tác cứu hộ và cố gắng duy trì liên lạc với vợ.

Anh Chung mắt đỏ hoe kể lại cuộc gọi cuối cùng với vợ bị mắc kẹt trong chung cư cháy.
Suốt đêm 26/11, anh Chung tìm kiếm khắp nơi, hỏi han lính cứu hỏa về tình hình bên trong, nhưng không nhận được câu trả lời cụ thể nào. Anh liên tục gọi điện cho vợ, với cảm xúc lo lắng, sợ hãi, bồn chồn đan xen.
Trong cuộc gọi cuối cùng, người vợ nói với anh Chung rằng cô có lẽ sắp ngất lịm đi vì khói ngày càng dày đặc và ngạt thở. Trong lời nhắn nhủ cuối cùng gửi đến vợ, anh Chung chỉ kịp thốt lên để động viên cô: "Em ơi, đừng bỏ cuộc nhé."
"Có lẽ cô ấy đã ngất xỉu rồi. Tôi không dám gọi lại cho cô ấy nữa," anh Chung kể lại trong nước mắt. Nhiều giờ trôi qua kể từ cuộc gọi đó, anh đã chuẩn bị tâm lý cho kịch bản tồi tệ nhất. "Nếu cô ấy có ra đi thì cũng đi cùng với con mèo cưng mà cô ấy vô cùng yêu quý," anh bật khóc nói.
Gia đình anh Chung đã chuyển đến tòa Wang Cheong từ một thập kỷ trước. Đây cũng chính là tòa nhà đầu tiên bốc cháy trong cụm chung cư. Anh Chung cho biết khi lửa bùng phát, khói nhanh chóng bao trùm tầng 23, nơi gia đình anh ở, khiến vợ anh không thể tìm được lối thoát hiểm.
Hy vọng mong manh vùng trong thảm họa
Vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 128 người và khiến gần 300 người vẫn bặt vô âm tín. Hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng trở nên mong manh khi lính cứu hỏa rà soát từng căn hộ mà không phát hiện thêm ai còn sống.

Người phụ nữ suy sụp sau khi nghe tin người thân đã mất trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court hôm 27/11. Ảnh: AFP
Theo điều tra dân số năm 2021, gần 40% cư dân tại khu Wang Fuk Court ở độ tuổi từ 65 trở lên. Điều này làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc rằng còn rất nhiều cư dân cao tuổi bị mắc kẹt, do họ gặp khó khăn trong việc sơ tán nhanh chóng.
Cô Fung (40 tuổi), người vừa chuyển đến khu nhà này cùng bố mẹ vào năm ngoái, vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về mẹ mình. Khi đám cháy bùng lên, cô và bố đang đi làm, chỉ có mẹ cô ở nhà. Cô Fung sau đó nhận được cuộc gọi từ hàng xóm, báo rằng đang núp cùng mẹ cô trong nhà vệ sinh. Tuy nhiên, đến nửa đêm 26/11, cô mất hẳn liên lạc với người hàng xóm đó. Cô vẫn nuôi dưỡng hy vọng và mong chờ phép màu mẹ cô sẽ được giải cứu.
Nhiều người dân Hong Kong vẫn kiên trì chờ đợi phép màu sẽ xảy đến với người thân bị mắc kẹt, khi chính quyền khẳng định vẫn nỗ lực tìm kiếm người còn sống.
"Tôi muốn tìm thấy vợ tôi, dù cô ấy còn sống hay đã không còn," anh Chung quyết tâm nói.