Chuyện lạ ở TP.HCM: 6 chị em gái quyết không lấy chồng, sống cùng 1 nhà, nguyên nhân khiến nhiều người xót xa
Nhiều người không khỏi xót xa khi biết lý do không lấy chồng của 6 chị em gái sống chung 1 nhà ở TP.HCM.
Trong một con hẻm nhỏ trên đường Tạ Uyên, phường Phú Thọ, TP.HCM, có một ngôi nhà khiêm tốn và chật hẹp, là nơi sinh sống của 5 người phụ nữ cao tuổi: bà Phạm Vương Lệ (77 tuổi), bà Phạm Phụng Mỹ (72 tuổi), bà Phạm Phụng Ái (70 tuổi), bà Phạm Mai Muổi (68 tuổi), và bà Phạm Phụng Liên (65 tuổi).
Trước đây, họ sống cùng người chị cả. Tuy nhiên, bà cả đã qua đời vào năm 2023 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Điều đặc biệt là cả sáu chị em đều đã trọn đời không lập gia đình, không có chồng con.

5 chị em gái độc thân, sống cùng nhau dưới một mái nhà đã mấy chục năm. (Ảnh: Thanh Niên)
Cha của các bà là người Quảng Đông, sang Việt Nam sinh sống và kết hôn với một phụ nữ Việt. Họ sinh ra 7 người con, nhưng người con trai đầu tiên đã mất sớm vì bệnh sốt xuất huyết. Bố mẹ các bà cũng đã qua đời từ nhiều thập kỷ trước, để lại sáu chị em nương tựa và chăm sóc lẫn nhau trong hoàn cảnh gia đình rất nghèo khó.
Từ thuở nhỏ, họ đã phải bươn chải kiếm tiền. Ban đầu, họ được cha mẹ truyền nghề đan cần xé. Sau này, khi nghề truyền thống dần mai một, sáu chị em chuyển sang làm thuê đủ nghề, ai thuê gì làm nấy. Bà Ái từng có thời gian làm tạp vụ tại bệnh viện và là người thông thạo tiếng Việt nhất. Hiện tại, họ mưu sinh chủ yếu bằng nghề nhặt ve chai. Tất cả đều đã cao tuổi, sức khỏe yếu kém và mang nhiều bệnh tật, đặc biệt bà Ái đã mắc bệnh ung thư vú nhiều năm.
Với thu nhập chỉ vài chục nghìn đồng mỗi ngày, các bà phải tận dụng triệt để mọi khoản chi tiêu. Họ phải liệu cơm gắp mắm, ngày nào kiếm được nhiều thì ăn khá hơn, còn không thì chỉ cần chia nhau ít cơm nguội cũng xong bữa sáng.
Lý do cả đời lỡ duyên
Khi được hỏi về nguyên nhân khiến cả 6 chị em không bước vào cuộc sống hôn nhân, bà Ái cười buồn và nói “Không ai thương”, còn bà Muổi thì giải thích “Chắc không có duyên”. Các bà cũng xác nhận họ chưa từng yêu ai, chưa từng có ý định tìm hiểu ai và dường như cũng không ai để ý đến họ
.
Bà Ái (áo hoa xanh) và bà Muổi (áo hoa vàng).
Chia sẻ với báo VietNamNet, bà Ái bộc bạch rằng sáu chị em chưa từng có một giây phút nào được sống sung sướng, nên không ai dám nghĩ đến chuyện lấy chồng. Khi còn trẻ, cuộc sống quá khó khăn, mọi người đều chạy đua với công việc mưu sinh. Vì ai cũng chỉ lo kiếm tiền nuôi thân, họ không có cơ hội gặp gỡ người khác giới.
Hơn nữa, nếu có gặp, họ cũng không dám tiến tới vì nỗi sợ hãi nghèo khổ. Ý nghĩ phải lấy chồng, sinh con trong khi chưa lo nổi cho bản thân đã tạo thành nỗi ám ảnh đeo đẳng họ. Nỗi sợ hãi này cứ lớn dần, đến khi nhìn lại, tuổi xuân đã trôi qua, và duyên phận cũng đã lẩn tránh. Từ đó, họ an phận ở vậy và không còn nghĩ đến việc lập gia đình nữa.
Sống tích cực giữa đời thường
Dù đã gắn bó với nhau hàng chục năm và người chị cả đã mất, 5 chị em còn lại vẫn tiếp tục là chỗ dựa của nhau. Họ đùm bọc, nâng đỡ nhau, ai khỏe hơn thì chăm sóc người còn lại.

Các bà chia sẻ bản thân không buồn, không suy nghĩ nhiều về việc không kết hôn.
Trong khu phố, những người phụ nữ này được hàng xóm nhận xét là hiền lành, chăm chỉ và luôn giữ thái độ sống lạc quan. Nhìn lại cuộc đời, các bà đồng quan điểm: “Trời cho sao thì mình nhận vậy”. Ở tuổi xế chiều, họ không còn buồn phiền hay suy nghĩ nhiều nữa. Với họ, cuộc sống chỉ cần đủ ăn và được ngủ yên trong chính ngôi nhà của mình đã là niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Kể về cuộc sống hàng ngày, các bà tiết lộ một cách vui vẻ: ngày nào chị em cũng cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Ngày trước đi làm nhiều thì ít va chạm hơn, nhưng giờ ở nhà rảnh rỗi nên hay xảy ra lời qua tiếng lại. Mặc dù vậy, không ai giận ai được lâu, mọi hiểu lầm đều nhanh chóng được hóa giải để giữ gìn sự ấm cúng trong căn nhà chung.