Số người chết trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong đã tăng lên 94, hơn 2 ngày vẫn cháy ở tầng cao
Ít nhất hơn 94 người đã chết trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong, con số này có thể vẫn tiếp tục tăng do vẫn có hàng trăm người đang mất tích.
Sáng nay, Cơ quan Cứu hỏa Hong Kong thông báo rằng phần lớn các nạn nhân tử vong được phát hiện chủ yếu tại hai tòa nhà Wang Cheong và Wang Tai, nơi ngọn lửa đã bùng phát dữ dội nhất. Đây được xem là vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nhân mạng lớn nhất tại Hong Kong kể từ năm 1948, thời điểm một vụ nổ gây cháy đã cướp đi sinh mạng của 135 người.
Trong tổng số 76 người bị thương, ít nhất 12 trường hợp hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch, và 28 người khác được xếp vào diện nghiêm trọng.

Cụm tòa chung cư bị cháy dữ dội.
Vào khoảng 5 giờ sáng, một căn hộ tại tòa Wang Tau lại bị cháy trở lại. Đội ngũ cứu hỏa lập tức triển khai thang nâng để phun nước khống chế ngọn lửa, đồng thời tăng cường làm mát các căn hộ xung quanh.
Chính quyền Hong Kong đưa ra cảnh báo rằng số lượng người thiệt mạng có thể tiếp tục gia tăng, do vẫn còn 279 người chưa rõ tung tích. Mặc dù lính cứu hỏa đã thiết lập liên lạc được với một vài người, chính quyền đặc khu vẫn chưa cập nhật con số chính thức mới nhất về người mất tích.
Cảnh sát đang túc trực tại một trung tâm cộng đồng gần hiện trường để hỗ trợ thân nhân trong quá trình nhận dạng các nạn nhân. Một phụ nữ họ Cheung, đang tìm kiếm người thân, chia sẻ trong nước mắt: "Nếu không thể nhận dạng qua khuôn mặt thì vẫn còn các vật dụng cá nhân. Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Thật sự đau lòng khi có cả trẻ em đã thiệt mạng."

Người phụ nữ bật khóc khi rời địa điểm xác định danh tính các nạn nhân.
Nhiều người dân đã tự nguyện tập trung gần khu vực xảy ra hỏa hoạn để tiếp tế cho cư dân bị ảnh hưởng và lực lượng cứu hỏa. Các tình nguyện viên phân phát quần áo và suất ăn, trong khi một số khác phát các tờ rơi chứa thông tin về những người đang mất tích.
Anh Stone Ngai (38 tuổi), một trong những người tổ chức trạm cứu trợ, bày tỏ lòng cảm kích: "Đây thực sự là một hình ảnh lay động. Tinh thần của người dân Hong Kong là cùng nhau chia sẻ gánh nặng khi gặp khó khăn. Điều đó minh chứng cho sự giàu lòng nhân ái của người dân nơi đây."